Chiều Quê
Xa xa mờ dáng cây xiêu
Hoàng hôn buông xuống, lam chiều dâng lên
Không gian sắc cảnh thần tiên
Đường về lối cũ bước xiên trải đường
Tóc mây chợt thoáng nỗi buồn
Khép cành trinh nữ, vấn vương quê nhà
Đường đời muôn nẻo dặm xa
Cô liêu, u tịnh nếp nhà còn đây
Song thân chỉ một mẹ gầy
Đèn hương khuya sớm, ngày ngày thờ cha
Đất quê nghèo đã sinh ra
Cho tôi tất cả bao la ân tình
Chiều quê dạo bước một mình
Triền đê bóng ngả dáng hình của tôi.
Xa xa mờ dáng cây xiêu
Hoàng hôn buông xuống, lam chiều dâng lên
Không gian sắc cảnh thần tiên
Đường về lối cũ bước xiên trải đường
Tóc mây chợt thoáng nỗi buồn
Khép cành trinh nữ, vấn vương quê nhà
Đường đời muôn nẻo dặm xa
Cô liêu, u tịnh nếp nhà còn đây
Song thân chỉ một mẹ gầy
Đèn hương khuya sớm, ngày ngày thờ cha
Đất quê nghèo đã sinh ra
Cho tôi tất cả bao la ân tình
Chiều quê dạo bước một mình
Triền đê bóng ngả dáng hình của tôi.
NB. 26/08/08