📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Quê hương tuổi thơ

0 trả lời, 934 lượt xem — Trang 1 / 1
Tuổi thơ tôi
 
Tôi yêu cái thủa ngày xưa
Tuổi thơ đi học, đến trưa tan trường
Lang thang bắt bướm ven đường
Gấp con thuyền giấy thả niềm ước mơ.
 
Đói nghèo cũng chẳng bao giờ
Trách hờn cha mẹ áo sờn rách vai
Cha mẹ bảo đến tháng hai
Bán đôi gà trống, mua vài thứ thôi.
Dép thì mua được một đôi
Một chiếc áo mỏng với hai cái quần
Để cho con đỡ tủi thân
Đi đâu cũng bảo cái quần mẹ mua.
 
Qua mùa hoa bưởi sang hè
Cây gạo đỏ lửa, tiếng ve rộn ràng
Thả diều, thổi sáo ven làng
Có cô bạn gái dịu dàng đi qua
Thẹn thùng chẳng dám nói ra
Sâu vòng hoa gạo để qua tặng nàng
Con ngõ nhỏ trải nắng vàng
Mà cũng chẳng dám đi sang bên nhà.
 
Thế rồi cái thủa đã qua
Con sáo cũng đã bay xa mất rồi
Hoàng hôn ngả phía chân trời
Tôi yêu cái thủa thiếu thời của tôi.
 
                     NB.26/08/08
 
Đăng nhập để trả lời
0