Nói với một người
Em sợ gì mà đã vội xóa đi
Những rung động của con tim khao khát
Trong đời thực con tim không dám hát
Tự bóp trái tim mình
Đau đớn lắm em ơi
Em không biết tôi
Tôi cũng chẳng biết em
Trong đời thực
Hai chúng ta
Hai số không tròn trĩnh
Trong đời thực để tránh bao tai tiếng
Ta để trái tim mình khô héo với thời gian
Cuộc đời đầy bão dông
Ta trốn vào chốn ảo
Nơi chính mình đối diện với lòng mình
Sao em vẫn giật mình
Sợ hãi
Đừng sợ em ơi
Hãy thả con tim ra
Cho tim hát những lời ca đắm đuối
Chốn ảo
Không âm mưu
Không vụ lợi
Chỉ có câu thơ thấm đẫm nghĩa tình
Nơi con tim nói tiếng nói của mình
Mà không hề sơi hãi
Nơi tôi với em
Hai số không hợp lại
Tạo nên trong hồn một khoảng lặng bình yên
Để lấy lại niềm tin
Tiếp tục sống với cuộc đời dông bão
Dũng cảm lên em ơi
Dù chỉ một lần thôi
Hẫy để cho con tim bừng cháy
Và em sẽ nói
"Đã có một lần
tôi không hề giả dối với tình yêu"
Hà nội 28-8-2008
Em sợ gì mà đã vội xóa đi
Những rung động của con tim khao khát
Trong đời thực con tim không dám hát
Tự bóp trái tim mình
Đau đớn lắm em ơi
Em không biết tôi
Tôi cũng chẳng biết em
Trong đời thực
Hai chúng ta
Hai số không tròn trĩnh
Trong đời thực để tránh bao tai tiếng
Ta để trái tim mình khô héo với thời gian
Cuộc đời đầy bão dông
Ta trốn vào chốn ảo
Nơi chính mình đối diện với lòng mình
Sao em vẫn giật mình
Sợ hãi
Đừng sợ em ơi
Hãy thả con tim ra
Cho tim hát những lời ca đắm đuối
Chốn ảo
Không âm mưu
Không vụ lợi
Chỉ có câu thơ thấm đẫm nghĩa tình
Nơi con tim nói tiếng nói của mình
Mà không hề sơi hãi
Nơi tôi với em
Hai số không hợp lại
Tạo nên trong hồn một khoảng lặng bình yên
Để lấy lại niềm tin
Tiếp tục sống với cuộc đời dông bão
Dũng cảm lên em ơi
Dù chỉ một lần thôi
Hẫy để cho con tim bừng cháy
Và em sẽ nói
"Đã có một lần
tôi không hề giả dối với tình yêu"
Hà nội 28-8-2008