...
Đời tôi như giấc mộng dài khôn xiết
Tưởng tỉnh mộng lại say hoài mộng ảo
Những nét chữ trải trên trang giấy trắng
Như vầng trăng tỏa ánh sáng đêm giông
Tôi viết hoài những lời chan chứa máu
Đời bao giờ mới hết sự dối gian
Những kiếp lầm than đau thương quằn quại
Lặng ngắm nhìn mà lệ chảy vào tâm
Tôi viết thơ không làm nên lịch sử
Không xoay chuyển cả đất trời tăm tối
Tôi viết thơ chỉ mong cùng tiếng nói
Cùng nhịp đập cùng cả tiếng cười vang
Vũ trụ này một cõi hoang kì diệu
Vầng thơ tôi theo cánh nhạn bay xa
Đời tôi như giấc mộng dài khôn xiết
Tưởng tỉnh mộng lại say hoài mộng ảo
Những nét chữ trải trên trang giấy trắng
Như vầng trăng tỏa ánh sáng đêm giông
Tôi viết hoài những lời chan chứa máu
Đời bao giờ mới hết sự dối gian
Những kiếp lầm than đau thương quằn quại
Lặng ngắm nhìn mà lệ chảy vào tâm
Tôi viết thơ không làm nên lịch sử
Không xoay chuyển cả đất trời tăm tối
Tôi viết thơ chỉ mong cùng tiếng nói
Cùng nhịp đập cùng cả tiếng cười vang
Vũ trụ này một cõi hoang kì diệu
Vầng thơ tôi theo cánh nhạn bay xa