Trăng giận
Nhật Lệ vầng trăng đỏ ối
Gió từ biển thổi mát nao lòng
Đêm nay trăng rằm
Trăng tròn thổn thức
Bảo Ninh một dải đen mờ
Chìm trong huyền hoặc
Sóng lăn tăn lóc lách vỗ bờ
Bảo Ninh chợt mờ rồi tỏ
Bảo Ninh trong trăng như trong mơ
Em đọc câu thơ bỏ ngỏ
Vầng trăng chở bởi con đò…
Nhật Lệ trong trăng huyền thoại
Trăng trời với nước và ta
Anh nói một câu khờ khạo...
Em giận chao đảo vầng trăng
Tiếng gõ mạn thuyền buồn lạ
Chỉ riêng trăng hiểu lòng ta.
Nhật Lệ vầng trăng đỏ ối
Gió từ biển thổi mát nao lòng
Đêm nay trăng rằm
Trăng tròn thổn thức
Bảo Ninh một dải đen mờ
Chìm trong huyền hoặc
Sóng lăn tăn lóc lách vỗ bờ
Bảo Ninh chợt mờ rồi tỏ
Bảo Ninh trong trăng như trong mơ
Em đọc câu thơ bỏ ngỏ
Vầng trăng chở bởi con đò…
Nhật Lệ trong trăng huyền thoại
Trăng trời với nước và ta
Anh nói một câu khờ khạo...
Em giận chao đảo vầng trăng
Tiếng gõ mạn thuyền buồn lạ
Chỉ riêng trăng hiểu lòng ta.