📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Gió trong miền kí ức

0 trả lời, 1.035 lượt xem — Trang 1 / 1
Thu và nước mắt


[color=darkorchid]Tôi đến bên anh trong gió chiều
nắng vàng vương xuống những yêu thương
lòng tôi đã hóa cơn mưa hạ
dịu mát thơ ngây đến lạ thường

Tôi nhớ hồn tôi sóng cuộn trào
chiều thu thay áo những lao xao
gió về đẩy thu lùi xa mãi
tặng thời gian thêm những ước ao

Nhầm tưởng rằng tôi đã gặp người
để rồi ôm mộng mải tơ vương
nào đâu hay biết tâm xa cách
chiều nghịch là đây người với tôi

Rồi một chiều thu để gió trôi
vết xe hằn dấu tự bao giờ
chở thu xa mãi cùng nước mắt
đẩy một đời hoa đến rụng rơi...
[/color]
Đăng nhập để trả lời
0