Mình mới vào diễn đàn mong được giúp đở[/align] [/align]Không biết tự bao giờ
Tôi yêu loài cỏ dại
Cho đến tận bây giờ
Lòng tôi còn yêu mãi
Em đưa tôi đôi dòng tự bạch
Câu chuyện buồn suốt mười bảy năm qua
Em đã sống trong âm thầm lạnh giá
Để bây giờ băng đá chuyển thành thơ
Chuyện về một loài hoa
Khát khao tình thân ái...
Hoa cỏ dại !
Không hương sắt mà làm tôi nhớ mãi
Nều ai nói hoa hồng là đẹp
Không chối từ nhưng tôi chẳng yêu theo
Hoa thì đẹp mà sao ghê gớm quá
Quyến rũ rồi trở gai nhọn đâm ta
Tôi chẳng thấy phong lan là quý giá
Chỉ hào hoa dáng vẽ bề ngoài
Nàng kiều nữ bán mình cho khách thưởng
Sống treo mình coi "tầm gữi" quê hương
Ấp ủ trong tôi một tình yêu cỏ dại
Không đài cát, kiêu sa
Đá sỏi nhọc nhằn....
Vẫn tỏa hương đồng nội
Và em ơi ! Cỏ dại.... [/align]
Tôi yêu loài cỏ dại
Cho đến tận bây giờ
Lòng tôi còn yêu mãi
Em đưa tôi đôi dòng tự bạch
Câu chuyện buồn suốt mười bảy năm qua
Em đã sống trong âm thầm lạnh giá
Để bây giờ băng đá chuyển thành thơ
Chuyện về một loài hoa
Khát khao tình thân ái...
Hoa cỏ dại !
Không hương sắt mà làm tôi nhớ mãi
Nều ai nói hoa hồng là đẹp
Không chối từ nhưng tôi chẳng yêu theo
Hoa thì đẹp mà sao ghê gớm quá
Quyến rũ rồi trở gai nhọn đâm ta
Tôi chẳng thấy phong lan là quý giá
Chỉ hào hoa dáng vẽ bề ngoài
Nàng kiều nữ bán mình cho khách thưởng
Sống treo mình coi "tầm gữi" quê hương
Ấp ủ trong tôi một tình yêu cỏ dại
Không đài cát, kiêu sa
Đá sỏi nhọc nhằn....
Vẫn tỏa hương đồng nội
Và em ơi ! Cỏ dại.... [/align]
Tôi yêu em ! Yêu mãi !
Em bất tử trong tôi !
Không ai hiểu được lòng tôi cả
Những lúc tôi cười lại bào tôi vui
Thực chất trong tôi cay đắng ngậm ngùi
Nhưng vẫn nuốt lệ hé môi cười người ạ !
----------------lamvulovely----------------
Những lúc tôi cười lại bào tôi vui
Thực chất trong tôi cay đắng ngậm ngùi
Nhưng vẫn nuốt lệ hé môi cười người ạ !
----------------lamvulovely----------------