MỘT CHIỀU THU EM ĐÊN
Có một chiều em đến
Hoa vàng hơn mọi lần
Đường đời như đỡ bụi
Lá rơi hoài...dấu chân.
*
Bóng em xa hay gần
Mà trời xanh vời vợi
Lối thu ai đứng đợi
Nắng rây vàng lung linh
Thoáng qua vệt lá xanh
Chiều nghiêng con mắt lá
Lá reo xanh mắt chiều
Nỗi buồn cây khép lại
Thơ bỗng lên vần...yêu !
Có một chiều em đến
Hoa vàng hơn mọi lần
Đường đời như đỡ bụi
Lá rơi hoài...dấu chân.
*
Bóng em xa hay gần
Mà trời xanh vời vợi
Lối thu ai đứng đợi
Nắng rây vàng lung linh
Thoáng qua vệt lá xanh
Chiều nghiêng con mắt lá
Lá reo xanh mắt chiều
Nỗi buồn cây khép lại
Thơ bỗng lên vần...yêu !