📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Quán RƯỢU CÓ ĐƯỜNG

7 trả lời, 1.352 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-06 05:22:25nui nhan>
LỜI GIỚI THIỆU
 
Quán mới em chuyên bán rượu đường,
Thân mời thi hửu đến sương sương,
Mồi ngon có đủ chiên,xào,nướng,
Rượu bổ thì em có rượu đường,
Vợ ốm con đau,cam vất vả,
Cha già mẹ yếu,phải nhờ nương,
Mê thơ,say phú,vui bè bạn,
Rượu ngọt,tình nồng,gởi bốn phương.
 
                                     núi nhạn

 Quán em mới khai trương,trân trọng kính mời Bác Lá ,sư trạc,Bác Dông Lão, và các thi huynh,thi tỷ muội yêu thơ đường ,nhất là cô Van xinh đẹp vui tính vào cùng uống chén rược ngọt với chủ quán gọi là khích lệ tinh thần mê say Đường thi, thành tâm kính mời,
                           nui nhan,                
Đăng nhập để trả lời
0
THAN THÂN
 
Trằn trọc đêm dài xót cái thân,
Vợ thường trách mắng,chẳng nên thân,
Khi xưa tan học là chơi bóng,
Chẳng bị ai rầy,bỡi một thân.
Thòng lọng ở đâu đem cột cổ,
Dập vùi chẳng chút xót thương thân.
Còn trai mà giống như ông lão,
Bỡi một thân gùi cõng bốn thân !
 
                      nui nhan
 
Đăng nhập để trả lời
0
 

LỜI GIỚI THIỆU
 
Quán mới em chuyên bán rượu đường,
Thân mời thi hửu đến sương sương,
Mồi ngon có đủ chiên,xào,nướng,
Rượu bổ thì em có rượu đường,
Vợ ốm con đau,cam vất vả,
Cha già mẹ yếu,phải nhờ nương,
Mê thơ,say phú,vui bè bạn,
Rượu ngọt,tình nồng,gởi bốn phương.
 
                                    núi nhạn

 Quán em mới khai trương,trân trọng kính mời Bác Lá ,sư trạc,Bác Dông Lão, và các thi huynh,thi tỷ muội yêu thơ đường ,nhất là cô Van xinh đẹp vui tính vào cùng uống chén rược ngọt với chủ quán gọi là khích lệ tinh thần mê say Đường thi, thành tâm kính mời,
                           nui nhan,                 
 
Chúc mừng Núi Nhàn mở trang nhà mới mua mai bán đắc hì hì...[:D]
Họa vui nhe hai đường cho ngọt hì hì...chúc vui.
 
Mua mai bán đắt
 
Quán ở rừng hoa kế vệ đường
Bao người đứng đợi sáng mờ sương
Soài chua chục quả mang quà biếu
Tứ tuyệt vài câu tặng bạn đường
Tấp nập ra vào thơ lãng từ
Vui đùa xướng họa đẹp tình nương
Mua mai bán đắt tiền đầy túi
Tiếng tốt vang lừng khách thập phương
 
Vancali 9.5.08
 
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-07 10:01:08nui nhan>
Chúc mừng Núi Nhàn mở trang nhà mới mua mai bán đắc hì hì...[:D]
Họa vui nhe hai đường cho ngọt hì hì...chúc vui.
 
Mua mai bán đắt
 
Quán ở rừng hoa kế vệ đường
Bao người đứng đợi sáng mờ sương
Soài chua chục quả mang quà biếu
Tứ tuyệt vài câu tặng bạn đường
Tấp nập ra vào thơ lãng từ
Vui đùa xướng họa đẹp tình nương
Mua mai bán đắt tiền đầy túi
Tiếng tốt vang lừng khách thập phương
 
Vancali 9.5.08 
 



xin chào vancali.cảm ơn tấm chân tình ,và sự mau mắn của cô,chúc cô 2 ngày nghỉ thật nhiều niềm vui và hạnh phúc,sự quan tâm của cô khích lệ tôi rất nhiều,chúc vui,
 
 
ĐỔI NGHỀ
 
Quán cóc dừng chân tạm vệ đường,
Ơn em ghé quán sớm tinh sương,
Lại còn có tặng quà,thơ nữa,
Anh nếm xoài chua ngọt tựa đường.
Muốn được rời xa đời cơ cực,
Tay bùn chân lấm với đồi nương.
Dựng lều buôn bán qua ngày tháng,
Kiềm chút tiền còm khách bốn phương. 
 
                      nui nhạn
 
Đăng nhập để trả lời
0
THỞ THAN !
 
                   kính mến tặng Bác Lá Chờ Rơi
 
Tâm tình gởi Bác Lá Không Rơi !
Tám mốt mùa xuân vẫn thắm tươi,
Gồng gánh cam lòng thua lắm kẻ,
Thơ văn bấm bụng vượt bao người.
Khi say tiên vẫn không là tục,
Lúc tỉnh Bồng Lai chẳng phải đời,
Tho Bác ý lời tao nhã quá !
Làm sao theo gót được đây? trời !!!
 
                                    núi nhạn
 
Đăng nhập để trả lời
0
AO ƯỚC !
 
Thơ thẩn trong sân một đám gà,
Gà vàng,gà trắng,lẫn gà hoa.
Mười em gà mái xinh như mộng,
Lóc thóc theo sau chú trống già.
Chú thích em nào thì cứ bụp,
Chẳng cần tán tỉnh,chẳng thơ ca,
Ước ao mình được thành gà trống,
Có vợ,có bồ,chẳng có la !
 
                     núi nhạn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-07 20:08:35giotsuongthu>
LỜI GIỚI THIỆU
 
Quán mới em chuyên bán rượu đường,
Thân mời thi hửu đến sương sương,
Mồi ngon có đủ chiên,xào,nướng,
Rượu bổ thì em có rượu đường,
Vợ ốm con đau,cam vất vả,
Cha già mẹ yếu,phải nhờ nương,
Mê thơ,say phú,vui bè bạn,
Rượu ngọt,tình nồng,gởi bốn phương.
 
                                  núi nhạn

 Quán em mới khai trương,trân trọng kính mời Bác Lá ,sư trạc,Bác Dông Lão, và các thi huynh,thi tỷ muội yêu thơ đường ,nhất là cô Van xinh đẹp vui tính vào cùng uống chén rược ngọt với chủ quán gọi là khích lệ tinh thần mê say Đường thi, thành tâm kính mời,
                           nui nhan,                 
 
Chúc mừng Núi Nhàn mở trang nhà mới mua mai bán đắc hì hì...[:D]
Họa vui nhe hai đường cho ngọt hì hì...chúc vui.
 
Mua mai bán đắt
 
Quán ở rừng hoa kế vệ đường
Bao người đứng đợi sáng mờ sương
Soài chua chục quả mang quà biếu
Tứ tuyệt vài câu tặng bạn đường
Tấp nập ra vào thơ lãng từ
Vui đùa xướng họa đẹp tình nương
Mua mai bán đắt tiền đầy túi
Tiếng tốt vang lừng khách thập phương
 
Vancali 9.5.08 
 

RƯỢU NGỌT TÌNH  NỒNG
 
Dạo bước gặp ngay quán rượu đường,
Nghe mùi thơm cũng muốn sương sương,
Gọi nhanh nửa ả gà ta nướng,
Thêm một can hai lít rượu đường.
Rượu ngọt chập chờn mơ Nguyệt diện,,
Mồi ngon chếch choáng  mộng tình nương,
Quán thơ ,quán rượu ,vui bè bạn,
Tình thắm,tình nồng ,ngát bốn phương !
 
 Chào chủ nhà,vừa lên gặp quán mới ghé vào thăm,chúc vui nhiều,
                   giotsuongthu                  
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-16 09:02:27nui nhan>
Kính mến chào chị giotsuongthu và cô Van đã ghé thăm và họa thơ, thời gian qua nhi nhan bị tai nạn nên kg lên DD được,giờ ra viện rồi và phải về quê đưỡng bệnh một thời gian, xin tạm biệt chị giotsuongthu ,cô Van và thư quán, cầu chúc tất cả lu6n vui khỏe,nui nhan

LY BIỆT
 
              tặng chị giotsuongthu và cô Van,
 
Quán vắng nên đành dẹp quán thôi.
Người đi kẻ ở , biệt nhau rồi.
Trăm năm một chữ tình không trọn,
Phiên chợ lại cần nữa buổi thôi !
Xoài tặng ,ngọc ngà luôn luôn giữ,
Câu thơ, gương báu mãi mãi soi.
Chia tay, chung rượu xin mời cạn,
Xa cách từ đây, dạ ngậm ngùi !
 
                         nui nhan
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0