tuổi mười lăm (I)
có một lần kia hoa phượng rụng
có người con gái tuổi mười lăm !
có chút lòng tôi còn thơ thẩn
ngơ ngẩn vì đâu : mấy vần thơ !
*
có chút lòng thôi về man mác
giữa chiều nắng nhẹ gió không bay
trong làn cỏ úa phai sắc nhợt
có chút hồn trôi với sông xanh .
*
có chiều hoa tím thay màu nắng
tím cả hoàng hôn cuối dòng sông .
có chút hồn ai đang trôi chảy ,
vì đâu lợt lạt , cả màu tim .
*
lắc lư mấy gió vài cọng nắng
nghiêng khẽ bình minh đến ngọn cây
có vài tia lữa cho nồng cháy ,
cho con bướm vàng bay ngất ngây
*
có người con gái tuổi mười lăm
trong làn áo trắng sợi bằng mây
giữa màu khói tím che dung mạo
đang cợt vì đâu với gió mây .
*
làm sao tôi biết khi lòng biết
làm sao có gì , có gì chăng ?
ơ ờ làm sao tôi biết được
khi lòng tôi cứ , chối quanh co .
*
có người con gái không hiền diệu ,
cứ hỏi bài tôi mỗi chiều chiều
có người con gái trơ đôi mắt
chẳng hiểu vì đâu , chuyện gái trai !
*
có người con trai là thi sĩ
thương nhớ vì đâu có một người
từ lúc trời lên rồi lại xuống
bảo với trời trăng , chẳng nhớ đâu !
*
có biết gì không ? , em không biết
hỡi người con gái tuổi mười lăm
có chàng thi sĩ vờ không biết
tim nói thương rồi , miệng bảo không !
*
có chút gì đó đan đan lại
kéo lại bằng mây dệt bởi trời
cho thêm chút nắng vài hạt gió ,
một chút màu tim với máu xuân .
*
có màu đỏ đỏ như hoa phượng
lại chút vàng vàng của bướm ong
vài màu lạnh lẽo như màu trắng..,
và chút màu buồn , chút tím phai... ,
*
có chút lay lất men không tỉnh
tạo bởi hương thừa của tóc may
có gì choáng đảo nhưng không ngã
có chút hồng hồng : chắc tình yêu ! .
có người con gái tuổi mười lăm !
có chút lòng tôi còn thơ thẩn
ngơ ngẩn vì đâu : mấy vần thơ !
*
có chút lòng thôi về man mác
giữa chiều nắng nhẹ gió không bay
trong làn cỏ úa phai sắc nhợt
có chút hồn trôi với sông xanh .
*
có chiều hoa tím thay màu nắng
tím cả hoàng hôn cuối dòng sông .
có chút hồn ai đang trôi chảy ,
vì đâu lợt lạt , cả màu tim .
*
lắc lư mấy gió vài cọng nắng
nghiêng khẽ bình minh đến ngọn cây
có vài tia lữa cho nồng cháy ,
cho con bướm vàng bay ngất ngây
*
có người con gái tuổi mười lăm
trong làn áo trắng sợi bằng mây
giữa màu khói tím che dung mạo
đang cợt vì đâu với gió mây .
*
làm sao tôi biết khi lòng biết
làm sao có gì , có gì chăng ?
ơ ờ làm sao tôi biết được
khi lòng tôi cứ , chối quanh co .
*
có người con gái không hiền diệu ,
cứ hỏi bài tôi mỗi chiều chiều
có người con gái trơ đôi mắt
chẳng hiểu vì đâu , chuyện gái trai !
*
có người con trai là thi sĩ
thương nhớ vì đâu có một người
từ lúc trời lên rồi lại xuống
bảo với trời trăng , chẳng nhớ đâu !
*
có biết gì không ? , em không biết
hỡi người con gái tuổi mười lăm
có chàng thi sĩ vờ không biết
tim nói thương rồi , miệng bảo không !
*
có chút gì đó đan đan lại
kéo lại bằng mây dệt bởi trời
cho thêm chút nắng vài hạt gió ,
một chút màu tim với máu xuân .
*
có màu đỏ đỏ như hoa phượng
lại chút vàng vàng của bướm ong
vài màu lạnh lẽo như màu trắng..,
và chút màu buồn , chút tím phai... ,
*
có chút lay lất men không tỉnh
tạo bởi hương thừa của tóc may
có gì choáng đảo nhưng không ngã
có chút hồng hồng : chắc tình yêu ! .
tuổi mười lăm (II)
có người con gái tuổi mười lăm
đã vướng chút xuân với mối tình ,
có gì đã chết trên đầu lưỡi
khiễn cả màu xuân cũng đỏ tươi !
*
có người con gái tuổi mười lăm
nét xuân đã đến lúc chiều hôm
thấy chút tình vui như mật ngọt
làm sao biết được chút vị cay ..
*
có người con gái tuổi mười lăm
tim lòng vỡ nát , vờ không khóc .
trơ chút mật hoa đành gió cợt :
vỡ nát tim rồi , cần nữa không ?
*
có bài thơ nhạt trong hộp tủ
tôi để lâu rồi biếng mở xem .
tôi nhớ thơ này tôi đã viết :
gặp mới lần đầu , đã bảo yêu .
*
có người con gái đã thầm yêu
một người rất ư lời miệng lưỡi .
ngày nào năm đó , còn mừng rỡ ,
bảo với ai rằng : " anh đến sao.. " !
*
giữa ngàn gian dối còn câu chuyện ,
khiến cả hai người khóc với nhau .
giữa trời đang rực màu giả dối ,
có người với người nói chia tay !
*
có trách gì không ? hay tôi trách :
tôi trách vì xuân cho nàng đẹp
giữa chiều hoa nỡ với ngàn hoa
để kẽ say sưa , lỡ ngắm nhìn..
*
có trách gì không ? hay tôi trách
tôi trách ông trời hay lẩm cầm
đặt tim em vào trái tim anh ,
cho chút duyên trần lở lở sai..
*
xuân này đến nữa còn nữa xuân ?
hay ngàn hoa nỡ với ngàn hoa .
hay là lần nữa em giận dỗi
quên cả tên người , em đã yêu .
*
có bao giờ anh quay về gặp lại ?
một người yêu giữa nắng sớm bạc màu ,
giữa muôn vàn cây lá đang hò hét ,
khắp muôn trùng chim thú bổng hòa ca ,
*
khi trời đất ngân vang ngàn bản nhạc ,
bổng hòa vào muôn vạn khúc tình ca .
cho triệu triệu đôi tình nhân rất đẹp
tỏ tình yêu đến khắp vũ trụ này . ,
*
và xin thôi , một góc trời nhỏ bé
giữa hoàng hôn nghiêng khẽ chút bóng người ,
và màu gió mang theo tình rất đẹp .
tặng em này , ba chữ : " Anh Yêu Em" .
đã vướng chút xuân với mối tình ,
có gì đã chết trên đầu lưỡi
khiễn cả màu xuân cũng đỏ tươi !
*
có người con gái tuổi mười lăm
nét xuân đã đến lúc chiều hôm
thấy chút tình vui như mật ngọt
làm sao biết được chút vị cay ..
*
có người con gái tuổi mười lăm
tim lòng vỡ nát , vờ không khóc .
trơ chút mật hoa đành gió cợt :
vỡ nát tim rồi , cần nữa không ?
*
có bài thơ nhạt trong hộp tủ
tôi để lâu rồi biếng mở xem .
tôi nhớ thơ này tôi đã viết :
gặp mới lần đầu , đã bảo yêu .
*
có người con gái đã thầm yêu
một người rất ư lời miệng lưỡi .
ngày nào năm đó , còn mừng rỡ ,
bảo với ai rằng : " anh đến sao.. " !
*
giữa ngàn gian dối còn câu chuyện ,
khiến cả hai người khóc với nhau .
giữa trời đang rực màu giả dối ,
có người với người nói chia tay !
*
có trách gì không ? hay tôi trách :
tôi trách vì xuân cho nàng đẹp
giữa chiều hoa nỡ với ngàn hoa
để kẽ say sưa , lỡ ngắm nhìn..
*
có trách gì không ? hay tôi trách
tôi trách ông trời hay lẩm cầm
đặt tim em vào trái tim anh ,
cho chút duyên trần lở lở sai..
*
xuân này đến nữa còn nữa xuân ?
hay ngàn hoa nỡ với ngàn hoa .
hay là lần nữa em giận dỗi
quên cả tên người , em đã yêu .
*
có bao giờ anh quay về gặp lại ?
một người yêu giữa nắng sớm bạc màu ,
giữa muôn vàn cây lá đang hò hét ,
khắp muôn trùng chim thú bổng hòa ca ,
*
khi trời đất ngân vang ngàn bản nhạc ,
bổng hòa vào muôn vạn khúc tình ca .
cho triệu triệu đôi tình nhân rất đẹp
tỏ tình yêu đến khắp vũ trụ này . ,
*
và xin thôi , một góc trời nhỏ bé
giữa hoàng hôn nghiêng khẽ chút bóng người ,
và màu gió mang theo tình rất đẹp .
tặng em này , ba chữ : " Anh Yêu Em" .
Ý Nam
Ý Nam