📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NGẮM BIỂN ĐỒ SƠN

0 trả lời, 984 lượt xem — Trang 1 / 1
NGẮM BIỂN ĐỒ SƠN


Tôi ngồi trước biển Đồ sơn
Ngắm con nước đục lòng buồn khôn nguôi
Nghe như xa phía cuộc đời
Biển nông sâu cũng một thời hồng hoang
Nghe như gần với dân gian
Con thuyền đi biển vỡ tan hồi chiều
Sự lặng yên nói bao điều
Nông dân xứ biển như diều đứt dây
Tôi ngồi nước mắt cay cay
Ngoài kia lời biển trong này lời ai ?
Biển đang ngân vọng trong tôi
Câu thơ nghiêng biển nghiêng trời ở đâu ??
Đăng nhập để trả lời
0