📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trở lại bến sông xưa....

3 trả lời, 1.443 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-12 12:57:27Mâychiều>
            
                   
 
                                          
                                                  

Trở Lại Bến Sông Xưa
 
                                                          Tặng V.Đ.T

Quay trở lại, bến bờ xưa xa tắp
Lặng trong lòng ngùi ngậm nỗi xót xa
Thời gian qua cuộc đời đầy giông gió
Cuốn vô tình.... bao tình nghĩa trong ta


Mấy vần thơ .... thiết tha hương nồng ấm        
Em đã từng ấp ủ như lời ru
Em đã sống với niềm tin trong ấy
Như người bạn thân nhất, nặng nghĩa nhân.


Mấy vần thôi..... từng làm xanh cây lá
Đã ươm màu cho cuộc sống đơm bông
Mấy vần thôi.... là tình đời, lẽ sống
Dắt dìu em những buổi 'chiều đông'.

 
Cùng đêm nay em trở lại bến sông
Muốn tìm về niềm tin  yêu cuộc sống.
Sau bão giông ta có còn gặp lại
Những ân tình thuở ấy ta trao?


T.H.A

10.9.08
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-02-20 04:15:16Mâychiều>











Có Phải











Có phải hằng ngày anh vẫn cùng chung bước
Lướt thảm cỏ xanh, say ngắm cảnh sân trường
Ngắm phượng già đang chờ Hạ tới
Chở nắng về đốt cháy những niềm mong ?
 


Có phải hằng đêm anh cũng chong đèn bên trang vở
Ngắm nết học trò qua nét chữ ngây ngô
Rồi cũng trở trăn theo từng mơ ước
Sáng rực hồng trong đôi mắt long lanh ?
 


Có phải  hàng ngày anh bước lên bục giảng
Gặp những nụ cười trong trẻo ngây thơ
Anh luôn thấy trong đôi mắt bầy trẻ
Những khát khao những ước vọng  bình yên?
 


Anh sẽ trao ánh mắt nhìn trìu mến
Nói lời thương trầm ấm, trang nghiêm
Có phải không anh sẽ cầm cân nảy mực
Với những học trò bướng bỉnh nhưng vô tư ?
 


Anh có nghe trong những làn gió mùa Thu
Khi trống trường điểm vang năm học mới
Trong tà áo màu trinh nguyên diệu vợi
Nét xuân đời phơi phới niềm thương ?


 
Thì
 
Có bao giờ anh nghĩ về một đồng nghiệp
Cũng hàng ngày sống với trẻ thơ
Cũng  buồn vui trong nụ cười tiếng trẻ
Để dâng đời niềm hy vọng cho mai sau .
 


Có  bao  giờ anh biết em khổ đau
Vì  phải nghe những lời cay độc
Của trò đời gian trá vô lương.... 


Giữa sân trường chỉ có tà áo trắng
Cánh chim đời ca hát líu lo
Nụ hoa xinh hồn nhiên mong mảnh
Tránh  thế nào với giông tố cuồng phong?















Đăng nhập để trả lời
0
Bến sông xưa người xưa vẫn đợi
Một áng mây chiều đã rất xa xưa
" Bụi thời gian" đã phủ lên kí ức
Bóng hình ai tưởng đã phai mờ
 
  Người xưa buồn chẳng muốn làm thơ
Bến sông xưa thương kẻ đứng chờ
Một khách bơ vơ bên bến vắng
Nhìn trời ai ngóng áng mây xưa
Đăng nhập để trả lời
0

Mây chiều xưa bay xa xa lắm
Về phương trời với gió núi sao trăng
Áng mây xưa mang nặng vết thương lòng…..
Nơi bến vắng chẳng còn người đứng đợi.

Áng mây trôi trong nỗi buồn vời vợi
Tháng tháng ngày ngày in bóng xuống dòng sông
Nỗi xót xa vỡ oà trong tâm tưởng
Giữa bầu trời xanh thắm mộng mơ.

Người năm xưa đã bỏ quên bến đợi
Áng mây chiều thầm khóc bên dòng thương.


***************


Bác Duyên kính mến !

Mâychiều cảm ơn bác Duyên rất nhiều.
Mâychiều không thể ở lại đây nữa rồi, kính chúc bác Duyên và gia đình sức khoẻ và thành đạt trong năm mới !

Trân trọng!
Mâychiều.


Đăng nhập để trả lời
0