6 trả lời, 1.283 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 3
Từ: 11.09.2008
Trạng thái: offline
#1 —
15.09.2008 04:30
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-09-15 04:34:41luanho>
Hiện tại
Con người
Nỗi buồn
Cùng
Ở lại
Đêm dài
Không bạn
Ánh trăng
Khan
Rượu
Nhạt
Môi khô
Bờ mi
Ướt
Mắt ai
Ta
Nhớ
Vì sao
Lạc
Một dải ngân hà
Ta với ta
Thái Bình, 08-07-08
★
★
★
★
★
0
Số bài : 3
Từ: 11.09.2008
Trạng thái: offline
Ai người hiểu được lòng lữ khách?
Rượu cạn, trăng tàn, ta trách ta!
Có bao giờ vô tình em chợt gọi
Tên của anh trong những áng mây chiều,
Đến bao giờ em mới hiểu một điều,
Anh đã quên nghĩa là em đã mất!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 6.789
Từ: 15.06.2003
Trạng thái: offline
U minh.
Lữ khách vân du thủy mặc hoài,
Hải âu , phi điểu bất tin hồi
Nguyệt khuyết song châu sầu cô tịch,
Gia môn vọng ảnh, tản sầu cơi ...
Mỗi trái tim có một lối về
Thôi cứ như mây kề nước biển
Chỉ một thời dành cho dâng hiến
Còn lại là những chuyến chơi rong
Ai cố dành bẻ nửa số 0
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi
Bước chân trần đạp lên đá sỏi
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.287
Từ: 27.07.2008
Trạng thái: offline
#6 —
01.10.2008 16:48
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-01 16:51:09Ha Ngan Ha>
NGƯỜI ĐÀN ÔNG TỰ TRÁCH
Thủa ấy
Anh
xây mộng đẹp
Vui
Cùng bên em
Thâu đêm
Trăng sáng
Bên thềm
Thơ tình
Anh viết lời mềm
Nhớ
Thương...
Giờ
Tình trường
Anh gieo
Đau thương
Sương rơi
Thấm ướt mi
Vương tình sầu
Em khuất
Anh còn
Do đâu???
Sầu???
Khóc???
Than???
Tự trách???
Lệ anh đổ
Hận tình anh mang
Tự trách???
Thân lữ khách...
Điêu tàn vì đâu
Dải ngân hà sầu biệt li
Thân anh giờ lữ khách
Đi
Đi
Cứ đi
Và anh ôm mãi tình si trọn đời
Sầu bi
Chia li...
Nghinh Tuấn
( chỉ là thơ thôi để hoạ cùng bạn, nếu có gì mạo phạm, xin thứ cho)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 231
Từ: 07.08.2008
Trạng thái: offline
#7 —
04.10.2008 03:41
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-04 03:43:30giotsuongthu>
HÌNH NHƯ...!
Hình như đã... xa thật rồi em nhỉ !
Ta ru ta... chút nắng nhạt cuối chiều.
Em chợt đến chợt đi trong mộng mị,
Ta mãi chờ mãi đợi một lời yêu.
Hình như đã...tan rồi mơ mộng cũ.
Mịt mù khơi nhung nhớ kéo nhau về.
Tình trong ta vẫn muôn trùng sóng vỗ.
Vẫn lặng thầm góc nhỏ lối thu xưa !
Hình như đã...ta nghìn trùng xa cách.
Tạ từ nhau ai đã vội trao lời.
Hình như đã... nắng chiều đang lịm tắt,
Xót xa lòng ,mặn đắng...một bờ môi !
giotsuongthu
HAPPINESS IS
Someone to love
Something to do and
Something to hope for
★
★
★
★
★
0