📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

vì chúng ta chẳng có duyên gì.....

0 trả lời, 2.106 lượt xem — Trang 1 / 1
chia ly..
em đã nói điều gì..??
mà mắt anh buồn rầu rĩ.
chỉ là chia ly..
vì chúng ta chưa có duyên gì.
ai biết được người muốn đi, người ở lại?
Hà Nội còn đây.
Sơn La còn đấy!
dẫu biết đường dài là vô tận.
em cứ đi đi
ta giữ em làm chi
vì chúng ta chẳng có duyên gì..
ta còn đây.
em còn đấy!
mỗi chúng ta mỗi một con đường...
đừng nhìn tôi..
đừng khóc.
nước mắt ướt đường, em khó đi.
nhớ lời tôi.
đừng khóc!!
vì chúng ta chẳng có duyên gì..
đừng trách tôi,
đừng hận tôi..
vì tim tôi đã lỡ trao 1 người.
người ấy không yeu tôi,
cũng như tôi đã không yêu em.
đừng khóc!
đừng khóc!
vì chúng ta chẳng có duyên gì.....
Đăng nhập để trả lời
0