📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thời gian

0 trả lời, 1.112 lượt xem — Trang 1 / 1








THỜI GIAN


Không phân biệt sang hèn
không kinh doanh thật giả
tách bạch ngày và đêm
đứng trên tất cả
ghi bộ mặt thật loài người

Thời gian không thiên vị
không sợ uy quyền bão giông
thời gian là ý chí
không mơ mộng viển vông

Thời gian nghiệt ngã
không vị nể một ai
nợ thời gian phải trả
bằng vốn cả đời người

Thời gian là vô tận
khi ta yêu nhau
thời gian sắc màu
khi ta chờ đợi
thời gian đằng đẵng
khi ta xa em
thời gian hoang vắng

Ôi thời gian
món nợ này
ai cũng phải trả
còn nợ trái tim ta
bao giờ em mới trả xong




8-2008[/align]
Đăng nhập để trả lời
0