📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐÔI VẦN CẢM - XÚC - -- Rdinh ---

1.377 trả lời, 218.417 lượt xem — Trang 26 / 46
 


📎 MotThuoThamThi
Đăng nhập để trả lời
0
 


📎 BuocVoThuong
Đăng nhập để trả lời
0


📎 HoaXoan
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-12 13:24:29Rdinh>
 


📎 NMNT
Đăng nhập để trả lời
0
 


📎 Trong
Đăng nhập để trả lời
0
 


📎 TronXuan
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-10-25 03:25:59Rdinh>
 


 
NHỚ
 
Giờ này ai có nhớ ai?
Có còn nhớ tới cái ngày đầu tiên
Nhớ ngày xưa mới thân quen
Nhớ nơi hò-hẹn ta nên tình nồng
 
Ai đem cho gió hương mong
Ai quên ước hẹn... mà lòng chia ly
Thu về Thu sẽ phải đi
Tình ta sao phải phân-kỳ rẽ đôi
 
Thu về lá nhớ kỳ rơi
Tình đành theo lá mà dời sang trang
Heo-may cuốn lá xa ngàn
Ta còn ở lại miên-man nhớ người.
 
RĐinh
 
📎 Nho
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-11-04 02:03:04Rdinh>


📎 HacDauMaiDinhC
Đăng nhập để trả lời
0
 


📎 ChuTinh
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
Đăng nhập để trả lời
0



CHÚC MỪNG NĂM MỚI NHẬT-QUỲNH VÀ GIA-ĐÌNH





Cảm ơn anh đã thiết kế thiệp xuân rất đẹp tặng cho Quỳnh Muội. QM rất vui ạ



Quỳnh Muội kính chúc anh RDinh cùng quý quyến một năm nhiều sức khoẻ, niềm vui và may mắn.
Chúc anh một năm Vạn SỰ NHƯ Ý

Ta không thể làm đổi thay hướng gió.
Nhưng có thể điều khiển được cánh buồm !

* Gửi Tình Theo Gió Ngàn Bay : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=311311
* Lời Tình Ghi Trên Lá : http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=518289
Đăng nhập để trả lời
0


📎 XuanNho
Đăng nhập để trả lời
0


📎 ThoVaGiaiNhan
Đăng nhập để trả lời
0


📎 TongDanNghinhMao
Đăng nhập để trả lời
0
 


📎 MoTreoMN
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-03-03 01:23:20Rdinh>
 


📎 TinhTD
Đăng nhập để trả lời
0
 


📎 MongVo
Đăng nhập để trả lời
0
 


📎 DoHauGiang
Đăng nhập để trả lời
0
 


📎 NenNhangLong
Đăng nhập để trả lời
0


📎 TienNghiGiuKin
Đăng nhập để trả lời
0
 


📎 EmCha
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-04-14 19:26:42Rdinh>


.
Đăng nhập để trả lời
0

 

📎 GBLH
Đăng nhập để trả lời
0

 

📎 CanhDao
Đăng nhập để trả lời
0
 


📎 Xoi
Đăng nhập để trả lời
0
 


📎 MunAoVa
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-20 16:18:01Viet duong nhan>
 
Mùa hạ

Hoa Quỳnh




Mùa hạ từng gót nhỏ
ngại ngùng dấu chân son
bóng anh tàn theo gió
còn lại gì ...hư không.

Mùa hạ mang nỗi buồn
một mình em quạnh vắng
ngồi nhặt cánh phượng hồng
đồng hoang chiều buông nắng .

Hạ xưa ơi nhớ lắm
có giọt thơ xôn xao
có hương thơ thoang thoảng
có anh cười trong mơ .

Giờ chỉ em ngẩn ngơ
khi hạ yêu khép lại
khóa trang tình vu vơ
em thương hoài ngày ấy .

Anh về đâu ... xa ngái
vẫn em còn đợi mong
đừng hỏi em sao vậy
mộng bên trời viễn vông ...


_____________________________

Hoa Quỳnh

R

📎 HeNaoTroLai
Đăng nhập để trả lời
0
Quỳnh cảm ơn , và
Một bài mùa hạ nữa...

Mùa hạ

Hoa Quỳnh




Mùa hạ nhẹ gót hài
buông rơi vài giọt nắng
ngoảnh lại thời áo trắng
vuông cửa lớp anh chờ.

Ai bảo anh làm thơ
ngọt ngào như đường mía
ngẩn ngơ tình thi sĩ
một lần đọc ...rồi thương.

Mùa hạ góc sân trường
cây bàng nơi hò hẹn
nụ hôn đầu thèn thẹn
lần lựa hoài... chưa trao

Rồi anh xa anh xa
hành trang là hạ nhớ
một tình yêu nho nhỏ
một cái tên thật hiền .

Chắc anh quên anh quên
đã không còn ngóng đợi
nghìn trùng xa vời vợi
có nhớ cũng không cùng ...
Hoa Quỳnh
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-05-11 00:33:01Rdinh>

Quỳnh cảm ơn , và
Một bài mùa hạ nữa...

Mùa hạ

Hoa Quỳnh




Mùa hạ nhẹ gót hài
buông rơi vài giọt nắng
ngoảnh lại thời áo trắng
vuông cửa lớp anh chờ.

Ai bảo anh làm thơ
ngọt ngào như đường mía
ngẩn ngơ tình thi sĩ
một lần đọc ...rồi thương.

Mùa hạ góc sân trường
cây bàng nơi hò hẹn
nụ hôn đầu thèn thẹn
lần lựa hoài... chưa trao

Rồi anh xa anh xa
hành trang là hạ nhớ
một tình yêu nho nhỏ
một cái tên thật hiền .

Chắc anh quên anh quên
đã không còn ngóng đợi
nghìn trùng xa vời vợi
có nhớ cũng không cùng ...

_____________________________

Hoa Quỳnh



📎 ChoCanhPhuongRoi
Đăng nhập để trả lời
0
Q cảm ơn và một bài lục bát hạ nhá...

Hạ Về

Hoa Quỳnh

Hạ về nắng vỡ đầy tay
Thương em ngồi khóc buồn lay lắt buồn
Chênh chao mấy cánh phượng hồng
Đòng đưa gió nhớ hương nồng thuở xưa

Hạ về trắng cả cơn mưa
Lấy nhau chẳng đặng cho vừa nhớ thương
Vườn mơ một đoá vô thường
Câu thơ hư ảo mà dường như say

Hạ về tóc gió vờn bay
Sợi nào vương mắt em cay lệ nhoà
Thôi anh về với người ta
Bỏ em ở lại ...tình xa ... xa dần

Hạ ơi hạ đến thật gần
Anh ơi còn nhớ những vần thơ yêu

Hoa Quỳnh
Đăng nhập để trả lời
0