Cho Đỗ Xuân Thủy
Chờ em sửa soạn phấn son
Chờ em quét lá ở con đường này
Chờ em ủ ấm đôi tay
Chờ em đốt bức thư này, đừng lo!
Con tim khắc khoải dày vò
Chờ khi quá khứ thành tro trắng nhàu ...
Chờ em đi hết nỗi đau
Trời xanh mây trắng bạc màu bay qua
Sông trôi năm tháng hiền hòa
Vầng trăng mỏi mệt bến đò ngàn thu
Chờ em kỷ niệm sa mù
Giấc mơ ám ảnh hình thù tình yêu
Đời trai nước mắt đã nhiều
Bao người phụ nữ diễm kiều đi qua
Chờ em - sự sống dần xa
Biết đâu... như thế mới là tình yêu!
Khói sương đậm một khắc chiều
Cầu xin người nhận lời yêu đáy lòng...
Cho dù cách trở trăm sông
Trái tim vô tội dù không một lời
Bây giờ tiếng gọi người ơi
Mai này riêng để trọn đời ru nhau
Trần Thị Ngọc Lan