📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Tình

1 trả lời, 1.238 lượt xem — Trang 1 / 1
SAO THẾ EM
 
Sao thế em khi tay ở trong tay
Làn da mịn lần đầu tiên biết nói
Bàn tay ai cong vào như dấu hỏi
Tất cả cho nhau hay chỉ thế thôi
 
Sao thế em khi môi ở trên môi
Lần đầu tiên con tim biết nói
Ngọt ngào bờ môi nghe tim còn hỏi
Mãi bên nhau hay chỉ một đêm
 
Sao thế em khi tim ở trong tim
Lần đầu tiên hồn yêu biết nói
Đã cuả nhau rồi nghe hồn còn hỏi
Vĩnh viễn cho nhau hay chỉ một lần...
 
TÚ MỀN
Đăng nhập để trả lời
0
Weocom Tú-Mền đến với thơ sáng tác nha, chúc vui và thơ đều tay nè,,,Hy vọng đọc nhiều thơ của TM nữa nha,,,
 
 
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0