Tống biệt hành
Gửi Thanh thanh Khiết
Không tiễn người ra đến sân bay
Mà sao nỗi nhớ lại vơi đầy
Người đi như cánh chim trời ấy
Để nỗi buồn dâng trong mắt ai
Ờ nhỉ sao lại là tống biệt?
Ta người có dám gặp nhau đâu
Mênh mông sóng vỗ từ đâu nhỉ?
Ánh mắt chẳng chìm trong mắt nhau
"Ta biết người buồn chiều hôm trước" "1"
Chiếc khăn tay đang khô bỗng ướt
Bông Dã quỳ héo rũ trong hồn
Cười chia tay sao mi lệ vương?
"Ta biêt người buồn sớm hôm nay" "2"
Lúc chia tay người ngóng mãi ai
Bao nhiêu người tiễn sao hồn quạnh
Lẩn quất đâu đây một bóng người
Người đi
Đi mãi
Không trở lại
Ta đứng nhìn theo cánh chim bay
Trời thu Hà nội sương giăng lạnh
Một giấc mơ?
Hay
Một hơi rượu say?
Hà nội 10 -10 -2008
Thanh thanh Khiết! không được tiễn bạn trong đời thực xin tiễn bạn trong tâm tưởng
"1" và "2" Hai câu trong Tống biệt hành của thâm tâm
Gửi Thanh thanh Khiết
Không tiễn người ra đến sân bay
Mà sao nỗi nhớ lại vơi đầy
Người đi như cánh chim trời ấy
Để nỗi buồn dâng trong mắt ai
Ờ nhỉ sao lại là tống biệt?
Ta người có dám gặp nhau đâu
Mênh mông sóng vỗ từ đâu nhỉ?
Ánh mắt chẳng chìm trong mắt nhau
"Ta biết người buồn chiều hôm trước" "1"
Chiếc khăn tay đang khô bỗng ướt
Bông Dã quỳ héo rũ trong hồn
Cười chia tay sao mi lệ vương?
"Ta biêt người buồn sớm hôm nay" "2"
Lúc chia tay người ngóng mãi ai
Bao nhiêu người tiễn sao hồn quạnh
Lẩn quất đâu đây một bóng người
Người đi
Đi mãi
Không trở lại
Ta đứng nhìn theo cánh chim bay
Trời thu Hà nội sương giăng lạnh
Một giấc mơ?
Hay
Một hơi rượu say?
Hà nội 10 -10 -2008
Thanh thanh Khiết! không được tiễn bạn trong đời thực xin tiễn bạn trong tâm tưởng
"1" và "2" Hai câu trong Tống biệt hành của thâm tâm