📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CÚI LÂU TƯỞNG CÒNG

0 trả lời, 1.374 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-20 11:11:53Hữu Hiền>

CÚI LÂU TƯỞNG CÒNG

Bà còng không phải còng đâu
Bà sợ nhiều thứ cúi lâu tưởng còng
Chuyện đời trang trãi đã song
cái lưng bà Còng lại thẵng như xưa

Bây giờ dẫu nắng hay mưa
bà đi bà đứng như chưa biết còng
Mộ bà nằm cạnh bờ sông
Ai qua cũng thấy bà Còng nằm ngay

Ngày rằm trong khói nhang bay
Khói nhang cũng thẵng theo mây về trời
Chyện bà Còng của quê tôi
Ai nghe cũng tưỡng chuện người ngày xưa

Hửu Hiền
Đăng nhập để trả lời
0