📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐƯỜNG ĐANG CHƯNG

102 trả lời, 13.666 lượt xem — Trang 4 / 4

Chúc Huynh thứ năm vui !

Sư Tuyền kua đào ! 

Sư Tuyền đăng báo kén tình ai
Nhận được thư hồng lão khoái ngay
Vội hẹn bờ sông tìm hiểu tánh
Rồi đưa xuống phố mặc tiêu xài
Ăn mì giữa chợ luôn mồm nói
Uống nước lề đường mát dạ thay
Gỡ gạc quay lưng nàng biến mất
Ra về mất bóp gã nào hay ...tội hong ...

Vancali 12.23.08


Chân dung đại sư ! 

"Đường đường một đấng" kém chi ai
Hễ thích hô lên hẳn có ngay
Quyền cước ba chiêu dư đất dụng
Gió trăng một túi đủ ăn xài
Dăm cô tiểu nhỏ tha hồ bảo
Mấy bộ nâu sồng mặc sức thay
Nam tử bấy nhiêu thừa ả thích[:D]
Cần gì chữ tốt với văn hay.

Tú Lòng...Thòng


Đại sư này, sao quán đường mà thỉnh thoảng vẫn thấy đại sư nêm muối với bột ngọt vào ấy nhỉ, sao không để riêng đường thôi cho nó dễ nấu.
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
quote:

Trích đoạn: Trạc Tuyền

                Có quên?
 
Người quay gót rồi có đành quên
Nhớ những ngày xưa thuở ấm êm
Trăng sáng bên bờ tre ngóng đợi
Đêm dài nơi quãng vắng song bên
Thế rồi đời nổi cơn dâu bể
Hai đứa đôi đường để lỡ duyên
Mỗi lúc nhớ về lòng quặn thắt
Biết người ta còn nhớ hay quên./.



Giờ thì không còn anh nữa
 
          Em thức giấc vào một sớm mới sang
             Anh đã đi mà không quay trở lại
              Giờ bên em chẳng còn có bạn
            Nỗi nhớ anh vẫn hằn dấu đáy tim
 
             Em chết lịm lòng tiễn biệt đi tìm
         Hồn vất vưởng lặng im theo tiếng nấc
            Cuộc đời trong em thế là hụt hẫng
      Anh mãi xa em / tiếng yêu dấu không còn
 
              Lời xưa trách / sao em cứ trẻ con
            Chẳng chịu hiểu những điều anh nói
             Tiếng yêu thương trong em / đã gọi
              Cứ làm ngơ / giờ thì đã không còn
 
                Còn đâu nữa những lời anh hứa
                    Hai ta cùng rắt ríu nhau đi
                Nhưng điều đó giờ có ý nghĩa gì
                 Xa anh mãi ... anh đi em ở lại !
 
                                                    Phong Linh



📎 A1511
Người đàn ông không... thật :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=440207
Đăng nhập để trả lời
0

Gửi Chàng Nguyên Cương
 
Tết này Nguyên Cương qua Đà nẵng
Cho Trạc gàn diện kiến chút nha
Nhà nghèo không có tiền mua rượu
Tình nghĩa thâm giao đãi chén trà

TT
 
 
 
Gửi bác Trạc Tuyền
 
Phải chăng Đà Nẵng quá xa xôi
Vẫn còn cách trở bác với tôi
Thôi đành giao đãi nhau qua mạng
Một chút tình thơ đủ quý rồi
 
Nguyên Cương
Trang thơ lưu: Nguyên Cương
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=321235
Trang ảnh: Hình ảnh quê hương
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=438938
Trang thơ: Có một dòng sông
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=315436
Đăng nhập để trả lời
0






[/align]
Trạc sư xin gửi lời chúc mừng xuân mới tới toàn thể ban biên tập Việt nam Thư quán và bằng hữu gần xa - một mùa xuân đầy an vui hạnh phúc.
 
(Tự nhiên chữ trốn đâu hết xin các thi hữu cho khất nợ)
Đăng nhập để trả lời
0
Xuân  về
 
Xuân về chẳng bớt cảnh gian nan
Rửa chén trông con soạn cỗ bàn
Gạo nếp cho dì cam mấy quả
Gà giò biếu bác rượu vài can
Tròn năm chạy ngược đưa hàng ế
Cả tháng đi xuôi đón chợ tàn
Góp nhặt vài đồng tiêu bữa tết
Bao giờ thỏa nguyện sẽ buôn quan.
 
VC


MONG

Ngại cảnh xuân về tiến - thoái nan
Niềm riêng riêng biết khó đem bàn
Hầu bao đã sắm còn không cắc
Rượu đế chưa mua vẫn rỗng can
Chán - dạo vườn hoa hoa sắp nở
Buồn - ra xóm chợ chợ gần tàn
Mong sao năm tới hơn năm trước
Được chức "cha" rồi được chức "quan"

Hàn Phong
 
CÁM CẢNH
 
Nghe ai than thở cảnh gian nan
Đông mối thương tâm muốn luận bàn
Hết gạo lại đây cân mấy tạ
Rượu không đây cũng tặng vài can
Chẳng cần tối sớm buôn hàng ế
Cũng khỏi chiều trưa đợi chợ tàn
Nhà thiếu thứ gì xin cứ lại
Dù gì đây cũng tiếng bà quan .
                            
                              nha uyen

Bà quan ơi!

Dù gì đây cũng tiếng bà quan
Chớ tặng cho anh chút mộng tàn
Tức giận chồng ghen tìm chi đỡ
Nổi xùng người đánh lấy ai can
Lời trao vớ vẩn đừng câu nệ
Chữ viết bâng quơ chớ luận bàn
Hãy giữ đôi mình còn được gặp
Làm thơ giải quyết chuyện tình nan

                 Thanh Huy 
 
Bận quá !  

Trong lòng háo hức mặc nguy nan
Tết đến đời tư khỏi lạm bàn
Bỏ của lấy người quên khuấy việc  
Mang  trà thế rượu cất ngay  can
Còn đâu lượt  ngắm hoa đào nở
Mất cả lần  thâu nụ cúc tàn
Rác rưởi quanh nhà chưa dọn hết
Nói gì đến chuyện sẽ  làm quan .  

VC
 
CÁI ĐÊM HÔM ẤY
Cái đêm hôm ấy dưới thuyền nan
Có nhạc, có trăng rượu ngập bàn
Anh đã say men ngơ ngẩn đắm
Em như ngây ngất vuột ngăn can
Em chìm giấc ngủ trong hoa mộng
Anh nhập cơn mê giữa tích tàn
Gió thổi vi vu hòa tiếng lá
Mơ hồ sóng vỗ nhịp hò quan
Trần Mạnh Hùng

  
  KHỔ THÂN QUAN !
 
Thuyền nhiều bến đợi lắm gian nan
Trăm nỗi âu lo chẳng dám bàn
Đi xuống đi lên chân rệu rã
Nghĩ xuôi nghĩ ngược nát tâm can
Đầu sông Lan,Cúc, còn duyên thắm
Cuỗi bãi Hồng ,Mai, sắc chửa tàn
Lắm bến thuyền đành cam vất vả
Trách sao khốn khổ cái thân quan ! 
  
                                      nha uyen

Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-01-21 04:51:47Trạc Tuyền>
Mũ nan
 
Tết đến ra đường đội mũ nan
Mốt này độc nhất khỏi ai bàn
Mũ ni che hẳn tai trâu kín
Lời nọ chẳng nghe chúng nó can
Bổng lộc vơ nhiều nên Tết lớn
Cám dư trơ khấc mới Xuân tàn
Thời nào cũng thế ai sang nhỉ?
Năm mới xủng xèng các bậc quan
Đăng nhập để trả lời
0

MỪNG THẦY TRẠC

Thầy Trạc đi đâu để khách chờ
Bỏ chùa, bỏ quán, bỏ nàng thơ
Mũ nan đón tết trông hay nhỉ
Chân đất mừng xuân thiệt đúng "rơ"
Cái thói lợi danh nhiều kẻ ngắm
Trò đời phú quý mỗi thầy ngơ
Năm nay, năm nữa thầy tu mãi
Chánh quả là đây chẳng phải vờ

hàn Phong
Lắc bầu rượu dốc nghiêng non nước xuống, chén tiếu đàm mời mọc Trích Tiên;
Hóng túi thơ nong hết gió trăng vào, cơn xướng họa thì thầm lão Đỗ.
Đăng nhập để trả lời
0
QUA VƯỜN XUÂN
Thơ...mô phỏng

Bước tới vườn xuân cảnh hữu tình
Bạn bè chen chúc thấy mà kinh
Lao nhao dưới bếp dồi vài khúc
Lác đác trên mâm rượu mấy bình
Nhớ bác mần ngay chai nếp bắc
Thương anh thịt vội chú cua đinh
Xong xuôi lên chiếu trời, non, nước
Tống cựu nghinh tân uống hết mình

Hàn Phong
 
 
CHỈ MỘT MÌNH
 
Ghé quán Hàn Phong cảnh hữu tình
Trà khô rượu hết thấy buồn kinh
Khò khò dưới bếp ai đang ngáy
Rổn rổn ngoài sân cẩu liếm bình
Bằng hữu thân thương thời để chởm
Bây giờ  tuổi đã xén đầu đinh
Tìm thăm chẳng thấy ai chào hỏi
Ôm cột bùn hiu chỉ một mình !
 
                          Nhuyễn A
 
hihi,mụi ghé thăm huynh,chúc huynh dzui nhìu,nhậu nhìu,té nhìu[:D][:D][:D] Nhuyễn A


ĐỪNG VỘI
 
Bạn quý sang chơi cảm mối tình
Ngặt vì đang bận đọc bài kinh
Trà suông mừng khách lo gom chén
Rượu nhạt đãi nhau vội súc bình
Nghĩa ấy kim bằng bền tựa thép
Tình này tri kỷ chắc như đinh
Sang đây thong thả ngồi mà đợi
Đã có "người ta" hẳn có mình
 
Hàn Phong
 
Hi hi, bài họa này hay quá Nhã Uyên ạ, chữ dùng tự nhiên mà rất "đắc" [:D]

XIN KIẾU TỪ
Chào hỏi đôi câu cũng trọn tình
Đường quê cỏ dại ngập bờ kinh
Tối tăm sơ sẩy rơi mương rạch
Rượu quý vừa mua sợ vỡ bình
Thôi để em về cho sớm sớm
Đặng cùng bố cháu bắt cua đinh
Làm vài món nhấm mừng xuân mới
Mời mọi ngưởi vui với bọn mình!
 
                              nha uyen
Cho em mượn vần họa thoáng ý nhe hì hì....
 
Ma đa tình !
 
Tối qua gặp phải kẻ đa tình
Nhớ lại mà lòng vẫn thấy kinh
Bóng tối làm ma chân đá gió
Màng đêm giả khỉ miệng tu bình
Nghe rên thất vía tim nhồi máu
Thấy gọi run người miệng đóng đinh
Quăng dép băng đồng ù té chạy
Từ nay bỏ thói dạo riêng mình
 
Vancali 1.13.09
Khổng Tử có dạy :
- Làm thơ để kết thêm tình bạn
- Làm thơ để phấn khởi đời sống
- Làm thơ để ngợi ca cuộc đời
- Làm thơ để học hỏi đạo lý làm người .
Đăng nhập để trả lời
0
KHAI XUÂN TIẾP HIỀN HỮU

 oOo
 
MÃN NIÊN NHẤT NHẬT DẠ KHAI SẦU

Mãn niên nhất nhật dạ khai sầu (1)
Quãng vắng ưu tư bạc mái đầu
Một thoáng ái ân mây trước ngõ
Ba hồi nhân nghĩa nước qua cầu
Tuý thi huynh đệ tình chưa trọn
Diệu khúc thân bằng nghĩa thấm sâu
Hương cuộn lư trầm, đàn khởi dạo
Bá âm nổi sóng động giang đầu
 
Hàn Sĩ Nguyên
 

KHÚC TIÊU SẦU

Mừng Xuân dạo khúc nhạc tiêu sầu 
Tỉnh giấc Vu Sơn bạc mái đầu
Ân ái tình nồng - con gió thoảng
Phu thê nghĩa nặng - nước qua cầu.
Kiếp người thây kệ dài hay ngắn
Biển cả mặc tình rộng với sâu
Nâng chén quỳnh tương vui hội ngộ
Buồn vui gởi lại bến giang đầu !
 
                           nha uyen
Life is flower of which love is the honey


THƠ ĐƯỜNG - NHA UYEN
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427950
NGẬM NGÙI ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=398808
VU VƠ ...
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=510005&mpage=1&key
Đăng nhập để trả lời
0
Đăng nhập để trả lời
0


CHÚC MỪNG XUÂN MỚI
 
THI NANG KÍNH CHÚC TRẠC TUYỀN VÀ GIA ĐÌNH MỘT NĂM MỚI ĐƯỢC KHỎE MẠNH,HẠNH PHÚC,AN KHANG VÀ THỊNH VƯỢNG 
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau,
Bể dâu mấy cuộc,thương đau mấy lần?
Thi Nang
Đăng nhập để trả lời
0
CUNG CHÚC TÂN XUÂN
(Thân chúc Trạc Tuyền)
Cung chúc tân xuân - chúc đến người.
An khang, hạnh phúc ngập vui tươi.
Tiền tài lộc bổng tràn như nước.
Sự nghiệp công danh mãn ý cười
Xin chúc bạn bè sa hũ nếp
Kính mừng thân hữu thoả lòng chơi
Suốt năm vạn sự trong như ý.
Tuổi thọ bình yên hưởng phúc trời.
Trần Mạnh Hùng.
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng
Đăng nhập để trả lời
0

 
Ngoài đình tiếng pháo đón  giao thừa
Trong quán chuông mõ vọng cầu an
 
CHÚC THẦY AN KHANG THỊNH VƯỢNG , VẠN SỰ NHƯ Ý
MT*LOVE

yêu
Truyện ngắn
4-3-4-3-6-8
hú hồn...xỉu
cafe
đi cho biết đó đây
bói đây...
thông báo đổi tên
các mem có nhu cầu in ấn và thiết kế sách, xin vui lòng liên hệ mtl
chúc vui và như ý !
viết như thế nào là quyền của tôi, tôi thích. Còn đọc hay không, là quyền của
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 4 » »»