📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Bù nhìn

0 trả lời, 1.058 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-05-17 00:03:13Hữu Hiền>
Bù nhìn

Vườn rộng nhà tôi cũng trồng cà
Trái thì đỏ đít trái ngậm hoa
Có trái căng tròn thời con gái
Trai làng đứa ngắm đứa lân la

Bù nhìn có rảnh coi vườn giúp
Hái bán cho tiền nhãy cha cha
Làm thơ là để vui cái bụng
Tiền bạc sánh đâu chuyện dưa cà

Bù nhìn đứng để hù chim chuột
Chớ có hất hàm doạ người ta
Dân làng quở trách , ông tri tội
Dẫu phận bù nhìn cũng không tha

Hữu Hiền
Đăng nhập để trả lời
0