📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đợi

1 trả lời, 1.176 lượt xem — Trang 1 / 1

   Đợi

Em chờ ai?
Em đợi ai?
Đêm dừng lại
Chẳng nỡ trôi
Gió ngừng hát
Sương nhẹ phủ
Lơ đãng lá vàng buông mình rơi

Em chờ tôi?
em đợi tôi?
Đám mây vô định cuối chân trời
Mờ mờ ảo ảnh mờ sương khói
Một nỗi buồn mờ dâng chơi vơi

Em đừng chờ nữa
               Đừng đợi nữa
Bóng em chờ chết nửa hồn tôi
Xứ Lạng tôi thăm nàng Tô thị
Bỗng nghĩ đến em lại bùi ngùi

Sao tôi tàn nhẫn , tôi độc ác
gieo vào lòng em chút mong manh
Sao tôi lại tập làm thơ nhỉ
Để khổ lòng em chết lòng mình

Chao ôi! Một cây trúc xinh
Một mình đứng lặng ở đầu đình
Em chờ
Em đợi
Em chờ đợi
Để mình tôi mang tội
Tội trăm năm tôi xin gánh một mình

Một bài thơ
          Một chút ân tình
Bóng em chờ xiêu cả mái đình
Lòng tôi hoá đá trong ân hận
Một mối tình câm trong lặng thinh

                  Hà nội 12-10-2008
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-13 14:42:58Liên Thơ>
Trích đoạn: nguyễn thế duyên
Đợi
Em chờ ai?
Em đợi ai?
Đêm dừng lại
Chẳng nỡ trôi
Gió ngừng hát
Sương nhẹ phủ
Lơ đãng lá vàng buông mình rơi

Em chờ tôi?
em đợi tôi?
Đám mây vô định cuối chân trời
Mờ mờ ảo ảnh mờ sương khói
Một nỗi buồn mờ dâng chơi vơi

Em đừng chờ nữa
            Đừng đợi nữa
Bóng em chờ chết nửa hồn tôi
Xứ Lạng tôi thăm nàng Tô thị
Bỗng nghĩ đến em lại bùi ngùi

Sao tôi tàn nhẫn , tôi độc ác
gieo vào lòng em chút mong manh
Sao tôi lại tập làm thơ nhỉ
Để khổ lòng em chết lòng mình

Chao ôi! Một cây trúc xinh
Một mình đứng lặng ở đầu đình
Em chờ
Em đợi
Em chờ đợi
Để mình tôi mang tội
Tội trăm năm tôi xin gánh một mình

Một bài thơ
       Một chút ân tình
Bóng em chờ xiêu cả mái đình
Lòng tôi hoá đá trong ân hận
Một mối tình câm trong lặng thinh
                Hà Nội 12-10-2008

          Em chờ...
                    “Chờ anh bơ tuổi em cao
                  Bơ răng em lợt má đào em phai”
                                        Dân ca
Em chờ cho hết ban mai
Đến trưa rồi đợi đến chiều...chiều đi
Vào đêm ...đêm chỉ thầm thì
Bình minh lại gọi...ánh hồng rủ rê
Sông buông  dòng chảy lững lờ
Núi khòm lưng ấp bóng mờ chân mây...
Từng giọt thời gian nhỏ tí tách
Vào đáy hang sâu thẳm bóng nhoà
Em chờ...em đợi...em hi vọng
Tạc dáng em yêu trong tim anh...
          Lê Minh Liên Thanh Thơ
             Đêm đầu tuần, 13/10/2008
📎 thoi gian

Đăng nhập để trả lời
0