872 trả lời, 105.296 lượt xem —
Trang 3 / 30
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Văn ơi,hôm nay thuỵ du gửi tặng TV một bài thơ mới làm đây,thơ buồn như lòng thuỵ du đôi lúc cũng buồn như vậy,chia sẻ nhé!
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Văn ơi,vậy thì tiếc nhỉ,vì thơ TD viết trên 1 cái nền rất đẹp mà TV không đọc được thì tiếc thật đó!Thôi thì để TD chịu khó viết lại đây để TV đọc nhé!
RU TÌNH XÓT XA
Ru người lận đận xót xa
Ru người đã ngỡ kiêu sa một đời
Ru người kỷ niệm đầy vơi
Ru người ta ngỡ như lời ru ta
Tình yêu chưa đủ nhạt nhoà
Tình yêu chưa đủ cho ta với người
Tình yêu một thuở chơi vơi
Tình yêu lên tiếng như lời đắng cay
Xót xa ấp ủ tình này
Xót xa mộng với cơn say hỡi người
Xót xa thương lắm đời ơi
Xót xa gánh chịu đầy vơi nỗi buồn
Xa nhau trời chợt mưa tuôn
Xa nhau tình cũng vơi nguồn từ nay
Xa nhau chờ kiếp đoạ đày
Xa nhau tình gửi gió mây lạc loài.....
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: trongvan
Trích đoạn: Thuỵ Du
Đâu phải gốc Huế là hay
Du gì cũng dở Văn này đừng khen
Tự mình mình nghía trước đèn
Eo ơi thật tệ Văn khen nỗi gì?
Nói ra chỉ sợ người khi
Tính tình thì xấu người thì thấy ghê!
Ai người thấy được mà mê
Thì Du xin tặng cơm khê về xài......
Sài gòn gần Huế chẳng sai
Nhưng chưa về được tiếc hoài ngàn năm......
thuỵ du
Trốn nợ nên chẳng dám về
Nợ tình mới chết đây nè phải không?
Thôi cứ giấu kín trong lòng
Kẽo ông xã biết đánh phồng mình cơ!
Chưa làm thầy bói bao giờ
Nhưng đoán trúng phóc, thưởng cho cái gì?
Biết chắc Du cười khì khì
Như vậy cũng tốt thôi thì bỏ qua.
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Ai bảo Du trốn nợ tình?
Không tiền trong túi nên mình chưa đi
Trọng Văn đoán trật rồi nì
Còn đòi thưởng nữa,thưởng chi bây giờ?
Người ta chỉ có tình hờ
Cho nên mới khóc bơ vơ một mình
Văn nghe nói chớ làm thinh
Chỉ giùm một mối Du rinh về nhà....
thuỵ du
(hà hà,cười vậy mới có vần nghe Văn,đừng có nói nhỏ Du này sao cười nghe thấy ghê quá,hổng có nữ tính chút nào hết nghe!)
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: trongvan
Trích đoạn: Thuỵ Du
Ai bảo Du trốn nợ tình?
Không tiền trong túi nên mình chưa đi
Trọng Văn đoán trật rồi nì
Còn đòi thưởng nữa,thưởng chi bây giờ?
Người ta chỉ có tình hờ
Cho nên mới khóc bơ vơ một mình
Văn nghe nói chớ làm thinh
Chỉ giùm một mối Du rinh về nhà....
thuỵ du
(hà hà,cười vậy mới có vần nghe Văn,đừng có nói nhỏ Du này sao cười nghe thấy ghê quá,hổng có nữ tính chút nào hết nghe!)
Đã nói trước không phải thầy bói
Dẫu đoán sai, hỏi trách được ai?
Nhưng nhờ thế Thụy Du mới khai
Vậy cũng tốt như vầy mới biết
Chửa có ai, chuyện đó là thiệt?
Nếu làm mai xong việc thưởng chi?
Nầy bà chị treo giá trước đi
Nghe hấp dẫn thì Văn giới thiệu.
Nhưng tuyệt đối là không đươc thiếu
Nợ khất hoài hổng chịu đó nhe!
Món cơm khê không thèm đâu nè
Nhà mình có cả về mới bỏ!
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
Đùa vui một chút thôi mà
Du nghe yêu nữa thiệt ra hết hồn
Tại mình thì chẳng được khôn
Nói ra thiệt chỉ cái mồm mà thôi
Duyên phận e lại trời ơi
Trời cho đành chịu đâu lời oán than
Bởi mình kiếp trước đa đoan
Nợ duyên cho lắm nên đàn đứt dây
Cám ơn tơ nguyệt Văn xây
Nhưng mình không phận duyên này xin thôi
Văn ơi Văn hỡi lỡ rồi
Vô duyên bạc phận lôi thôi Văn buồn (hu hu...)
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.435
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
Ráng thêm 3 tuần
Đêm qua trằn trọc suốt canh thâu
Đến sáng hôm nay, thấy nặng đầu
Chắc vì đêm Hạ trời oi bức
Hay tại ồn ghê, tiếng Ve Sầu!
Lăn qua, trở lại rồi sực nhớ
Việc nhiều, không nghỉ bệnh được đâu!
Giáng Sinh chỉ cách ba tuần nữa
Sau đấy tha hồ nghỉ phép lâu.
Trọng Văn - 20051205
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.435
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
#71 —
04.12.2008 04:22
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-17 01:45:16Viet duong nhan>
Em về
Em về vạt nắng tươi hơn
Mùa xuân có lẽ vẫn còn đâu đây
Ngày Hạ ngay ở tầm tay
Biển xanh, cát trắng trải dài thênh thang…
Em về chợt cánh đồng hoang
Sớm nay rực rở hoa vàng ngát hương
Ve hòa tấu khúc du dương
Làm đôi chim nhỏ góc vườn ngẩn ngơ!
Em về cho suối nguồn thơ
Từ lâu đã cạn, bây giờ ngập dâng
Tự dưng con chữ xuôi vần
Theo dòng trôi chảy, phải chăng tuyệt vời?
Em về trăng ngự lưng đồi
Đêm nay vô cớ sáng ngời lung linh
Nghìn sao lấp lánh thật xinh
Hỏi chi sánh được khi mình bên nhau?
Trọng Văn - 20081204
R
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.435
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
Hoa Phượng Tím
Trong nắng hạ nghìn hoa chen nhau nở
Đợm thắm mầu khu phố quá xanh xao
Người phương Tây, họ gọi “Blue Flowers”
Nhưng người Việt kêu là “Hoa Phượng Tím”
Thật chẳng rỏ mầu nầy xanh hay tím?
Xin tạm thời gom lại gọi “Tím Xanh”
Hình chiếc chuông, nho nhỏ rất mong manh
Đơm từng cụm, nặng quằn nhành thưa lá
Ngày xưa ấy, bên nhà mùa Phượng Vĩ
Ta bồi hồi, lưu bút vội chuyền tay
Giờ tha hương, Phượng Tím rớt rơi đầy
Đời bân rộn! mấy lần ta để ý?
Trọng Văn - 200512
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.435
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
#73 —
08.12.2008 01:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-17 01:48:20Viet duong nhan>
Trăng
Gió ơi, nhắn gió đôi lời
Gió xua đi nắng, Gió mời Trăng lên
Ánh Trăng chênh chếch trên ghềnh
Tỏ ngời óng ả, nằm bên lá cành
Ước chi tôi biết họa tranh
Trăng thanh tôi vẽ, lá cành tôi tô
Lãng du trôi giạt hải hồ
Với tôi, Trăng mãi là cô nhân tình
Đêm đêm nàng rất đẹp xinh
Tha hương, phiêu bạt theo mình bao năm
Nhiều đêm mất ngủ tôi nằm
Nhìn qua khung cửa, hỏi rằm đến chưa?
Thương trăng tả mấy cũng thừa
Yêu Trăng biết nói sao vừa chữ Yêu!
Trọng Văn - 200512
R
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: trongvan
Trăng
Gió ơi, nhắn gió đôi lời
Gió xua đi nắng, Gió mời Trăng lên
Ánh Trăng chênh chếch trên ghềnh
Tỏ ngời óng ả, nằm bên lá cành
Ước chi tôi biết họa tranh
Trăng thanh tôi vẽ, lá cành tôi tô
Lãng du trôi giạt hải hồ
Với tôi, Trăng mãi là cô nhân tình
Đêm đêm nàng rất đẹp xinh
Tha hương, phiêu bạt theo mình bao năm
Nhiều đêm mất ngủ tôi nằm
Nhìn qua khung cửa, hỏi rằm đến chưa?
Thương trăng tả mấy cũng thừa
Yêu Trăng biết nói sao vừa chữ Yêu!
Trọng Văn - 200512
Trăng rằm đẹp tựa bài thơ
Trăng treo ghềnh thác trăng chưa biết buồn
Trăng rơi trên dãi suối nguồn
Trăng còn mơ mộng trăng luôn yêu đời
Ta yêu trăng lắm trăng ơi
Phải chi ta được làm người cung trăng
Ngày ngày quanh quẩn chị Hằng
Đêm đêm ghềnh thác âm thầm soi gương
Phải chi ta được vấn vương
Tình người chốn ấy vẫn thường ước mơ
Rồi ta sẽ dệt vần thơ
Chị Hằng cung Quảng mộng mơ với đời
Gió đưa trăng vẫn lả lơi
Tình ta luôn giữ một lời mến yêu
Trăng ơi trăng đẹp yêu kiều
Yêu trăng ta vẫn chiều chiều đợi trăng
thuỵ du
Trăng đúng là gout của thuỵ du rồi TV ơi!Chui vào đây hoạ với TV một vài câu thơ "TRĂNG".....Chúc "người iêu" luôn luôn vui vẻ nhen!!!________________________________________
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.435
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
#75 —
09.12.2008 22:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-10 02:40:04trongvan>
Trích đoạn: Thuỵ Du
Trăng đúng là gout của thuỵ du rồi TV ơi!Chui vào đây hoạ với TV một vài câu thơ "TRĂNG".....Chúc "người iêu" luôn luôn vui vẻ nhen!!!________________________________________ Thuỵ Du
Hầu hêt những người làm thơ đều nhắc tới Trăng, có lẽ đó là nguồn thi hứng vô tận dù là để ca ngợi hay châm biếm. Những năm gần đây TV đem chị Hằng ra để đùa cợt nhiều hơn là ca tụng, có dịp Văn sẽ post mấy bài đó.
Trích đoạn: banglang07
Bạn Trọng văn mến !
Từ lâu BL đã rất thích thơ bạn ( và thơ của rất nhiều bạn trên DĐ này ) . Nhưng vì thơ của BL là thơ “me chua” nên BL chỉ dám để trong nhà và lâu lâu thì mang qua nhà vài ba người hàng xóm lân cận mà thôi . Nhưng hôm nay BL đọc bài thơ về trăng của bạn , BL rất thích . BL mang bài thơ trăng này của BL tặng bạn nhé . Lỡ chua thì bạn cũng nhận trái “me xanh” này của BL nhé !
Chúc bạn luôn vui và có thật nhiều thơ hay !
Được khách quý ghé vui kinh
Thêm thơ đề tặng trên hình khỏi chê
Chuyện nầy nói nhỏ nhau nghe
Thơ chua mình cũng nhà nghề đó nha
Nhưng sợ cô bác gần xa
Tẩy chay nên mới hiền hòa vậy thôi
Hôm nào rảnh quậy cho coi
Bà con hàng xóm la trời... chạy te!
![[:)]](/images/smiley/s1.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
![[;)]](/images/smiley/s4.gif)
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.435
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
Thử vận
Vài bữa nữa hết năm rồi đó
Thử vô sòng đen/đỏ vận may
Để xổ xui cùng lắm trắng tay
Nhỡ hên hả? Phát tài xài lớn!
Trước tới giờ thua hoài cũng… ớn
Trăm lần đi sạch vốn đủ trăm
Có đôi khi mình thắng tới ham
Đeo theo miết… Tham/thâm: Cháy túi
Người ta nói hên xui, may rủi
(Nhưng thật đó, tụi nó chơi gian?)
Hiếm thấy ai đánh bạc mà ăn
Đã biết thế đâu cần thử nữa!
Trọng Văn - 20081210
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.370
Từ: 31.03.2008
Trạng thái: offline
Nếu thua nhiều bán nhà bán cửa
Cùng lắm là gán vợ đợ con
Chừng nào cái dải rút vẫn còn
Ta chơi tiếp xứng trai hùng một thủa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.413
Từ: 15.07.2008
Trạng thái: offline
#79 —
09.12.2008 01:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-09 01:34:27banglang07>
Trăng
Gió ơi, nhắn gió đôi lời
Gió xua đi nắng, Gió mời Trăng lên
Ánh Trăng chênh chếch trên ghềnh
Tỏ ngời óng ả, nằm bên lá cành
Ước chi tôi biết họa tranh
Trăng thanh tôi vẽ, lá cành tôi tô
Lãng du trôi giạt hải hồ
Với tôi, Trăng mãi là cô nhân tình
Đêm đêm nàng rất đẹp xinh
Tha hương, phiêu bạt theo mình bao năm
Nhiều đêm mất ngủ tôi nằm
Nhìn qua khung cửa, hỏi rằm đến chưa?
Thương trăng tả mấy cũng thừa
Yêu Trăng biết nói sao vừa chữ Yêu!
Trọng Văn - 200512
![[&:]](/images/smiley/s5.gif)
Bạn Trọng văn mến !
Từ lâu BL đã rất thích thơ bạn ( và thơ của rất nhiều bạn trên DĐ này ) . Nhưng vì thơ của BL là thơ “me chua” nên BL chỉ dám để trong nhà và lâu lâu thì mang qua nhà vài ba người hàng xóm lân cận mà thôi . Nhưng hôm nay BL đọc bài thơ về trăng của bạn , BL rất thích . BL mang bài thơ trăng này của BL tặng bạn nhé . Lỡ chua thì bạn cũng nhận trái “me xanh” này của BL nhé !
Chúc bạn luôn vui và có thật nhiều thơ hay !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.435
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
Em tôi
Áo the tiệp với màu da
Mỏng manh phất phới 2 tà tung bay
Chẳng hiểu sao gió thế nầy?
Đủ làm rối suối tóc mây bồng bềnh
Để em hờn dỗi, bắt đền
Che đây, anh đứng ngay bên gió nhiều!
Thân hình ôi quá mĩ miều
Em tôi càng thấy đáng yêu vô cùng
Nóng! Trời rất nóng nói chung
Bỏng da, rát thịt, lạ lùng nắng ghê!
Đám ve sầu lại im re
Dê, bò, cừu, ngựa… nằm phè dưới cây
Bu quanh bờ vũng nước đầy
Nhìn kìa chim két cả bầy trắng tinh!
Thấy em có vẻ thích kinh
Đúng là con nít, thật tình chào thua!
Trọng Văn - 20081129
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.435
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
Khó nói
Trong công viên, hoa vàng ngập lối
Dưới chân ta đá sỏi nằm yên
Gió mùa Xuân tươi mát dịu hiền
Nhưng ta có điều gì khó nói!
Bao năm tháng phiêu du mệt mỏi
Có đôi phen ta đổi hành trình
Khác gì đâu, mình vẫn riêng mình!
Nghe cay đắng, tiếng buồn réo gọi.
Nếu mai nầy ban bè tôi hỏi:
“Cớ vì sao nông nỗi thế nầy?”
Ngại ngùng thay, tôi trả lời vầy:
“Chắc có lẽ vận may chưa tới!”
Đêm khó ngủ, nằm trong bóng tối
Một vài lần, tôi hỏi riêng tôi:
“Qua bao năm, đạt được gì rồi?”
“Bàn tay trắng, thấy rồi! Còn hỏi?”
Trọng Văn - 200512
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.307
Từ: 18.08.2008
Trạng thái: offline
Thời gian đi qua
Thời gian đi qua tôi
Đi qua rất là vội
Không biết tôi đang đợi
Một điều xa / thật xa !
Nên thời gian phũ phàng
Trôi nhanh không đứng đợi
Làm tôi buồn cuộc đời
Chưa tìm ai / để nhớ
Thời gian làm tan vỡ
Bao ước mộng tuổi thơ
Giờ biết đâu hững hờ
Trong dòng đời trôi mãi
Trong tôi còn nhẫn nại
Một khoảng thời gian dài
Tôi vẫn mơ ngày mai
Trôi xuan / ngàn ngọn gió
Thời gian kia ... ừ có
Tuổi xuân đời lấp ló
Tan như khói mây mù
Xế tà hết ... vi vu
Phong Linh
11/12/08
* Thơ của bạn Trọng Văn hay quá, ghé qua mạo muội để lại dòng tái bút mong bạn đừng chê cười. Chúc bạn vui và sáng tác đều
Người đàn ông không... thật :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=386372&mpage=69&key=
Khoảng lặng đã qua :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=427346&mpage=23
Chuyện ngắn Phong Linh :
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=440207
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.435
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
Quá khứ
Trong đời tôi khá nhiều quá khứ
Đã đôi lần, thử thách trải qua
Nhưng tiếc thay, vẫn mãi chia xa
Bao lầm lỗi ta đành tự thú.
Giữa giông tố, quây cuồng phong vũ
Mất nhau rồi, đổ hết cho trời
Ôi tâm trí tơi tả, rã rời
Những mộng tưởng trôi theo thác lũ!
Vết thương nào, như còn nung mủ
Lúc nghĩ về, ngày cũ càng sầu
Có bao giờ ai nhớ mình đâu?
Sao nuối tiếc chi người tình phụ?
Tôi ráng gượng vui đời viễn xứ
Chưa nản lòng, cứ đợi cứ trông
Tin chắc mai tình muộn đơm bông
Chuyện buồn sẽ chìm trong quá khứ!
trọng Văn - 200512
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
Trích đoạn: trongvan
Quá khứ
Trong đời tôi khá nhiều quá khứ
Đã đôi lần, thử thách trải qua
Nhưng tiếc thay, vẫn mãi chia xa
Bao lầm lỗi ta đành tự thú.
Giữa giông tố, quây cuồng phong vũ
Mất nhau rồi, đổ hết cho trời
Ôi tâm trí tơi tả, rã rời
Những mộng tưởng trôi theo thác lũ!
Vết thương nào, như còn nung mủ
Lúc nghĩ về, ngày cũ càng sầu
Có bao giờ ai nhớ mình đâu?
Sao nuối tiếc chi người tình phụ?
Tôi ráng gượng vui đời viễn xứ
Chưa nản lòng, cứ đợi cứ trông
Tin chắc mai tình muộn đơm bông
Chuyện buồn sẽ chìm trong quá khứ!
trọng Văn - 200512
Nghe Văn nói lòng Du buồn ủ rủ
Thôi đừng buồn đừng tiếc nữa Văn ơi
Cuộc đời dù có sóng gió tả tơi
Nhưng vẫn đẹp nếu mình cho là đẹp....![[:(]](/images/smiley/s7.gif)
![[8D]](/images/smiley/s3.gif)
![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.750
Từ: 22.10.2008
Trạng thái: offline
#88 —
18.12.2008 13:34
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-23 03:18:34Thuỵ Du>
Trọng Văn ui! Thật là ngại ghê đi,hôm nay TD quay lại trang thơ của TV thì thấy cái hình chúc "MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEWYEAR "mà TD đã dày công ngồi nắn nót làm để tặng cho "người iêu" biến đâu mất rùi,hihi,ngộ ghê trời à.......Thôi để gửi lại TV hình khác vậy nghen....nhưng hôm nay làm biếng rồi hổng có làm nữa,để tìm xem có hình nào đẹp chôm tặng TV vậy.......................Chúc TV vui nha......
AND
HAPPY
NEW YEAR
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.435
Từ: 22.11.2007
Trạng thái: offline
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.370
Từ: 31.03.2008
Trạng thái: offline
Hình như chưa nói điều khó nói
Kẻ ăn mày chiếu cói phòng thân
Ngẫm thân ta cũng lắm lúc cần
Thôi chiếu đất nằm luôn cho tiện./.
[/align]
★
★
★
★
★
0