📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

XA EM

0 trả lời, 1.317 lượt xem — Trang 1 / 1




XA EM
 
 “  Những ngày xa em , anh biết làm gì .
 Như con Hổ xa rừng , như mùa hè xa ngọn gió .
 Như chàng trai xa người yêu bé nhỏ .
Xa cuộc hẹn hò rạo rực vui vui .
Em đi xa để lại chiếc gương soi .
 Để lại những ngôi sao trên bầu trời trầm lặng.
 Và để lại trong anh một khoảng không trống vắng .
 Như mất thăng bằng và im ắng quá em ơi .
 Anh đâu dám mơ màng và bay bổng chơi vơi
 Bởi mặt đất này thôi cũng bao điều tương nhớ .
Con sẻ bay lên từ vòm cây nho nhỏ
. Và nỗi cô đơn trùm kín cả trưa hè . ….”  
 
                                           ( 6-1982 )
 



[/align]
Đăng nhập để trả lời
0