📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Yêu Mãi Sài Gòn

5 trả lời, 2.260 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-01-31 21:43:46Viet duong nhan>
r

Yêu Mãi Sài Gòn


Yêu Em từ thuở vào đời
Khi cành hoa búp lả lơi gió chiều
Áo dài tha thướt dặt dìu
Màu hoa cà tím mỹ miều nhởn nhơ.

Yêu Em lúc tuổi ngây thơ
Trăng tròn chưa vướng bợn nhơ của đời
Biết bao mơ mộng tuyệt vời
Mùa xuân phơ phới ngát trời hương thơm

Năm tàn, tháng lụn chiều hôm
Tròn ba mươi tuổi, đời buồn mây đen,
Bão giông mưa lũ lấn chen
Paris trôi dạt, bao phen bẽ bàng.

Lần tay nay sắp lục tuần
Sống đời hiu quạnh, lạnh lùng chăn đơn
Nhớ về Em, trong tủi hờn
Biết Em còn chịu những cơn đau ngầm.

Lòng ta gan, ruột tím bầm
Cắn răng chờ đợi về thăm một ngày
Với lá cờ Vàng trong tay
Món quà dâng tặng, lâu nay Em chờ.

Trong tim, Em chẳng lu mờ
Sài Gòn thương nhớ, ngàn đời mãi yêu
Xin hẹn với Em một chiều,
Ngày về mình sẽ dặt dìu Đường Xưa.

vdn




***
Đã đưa vào thư viện. Xin chân thành cảm ơn 7_NN.
7 cảm ơn NH

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
Tôi là người mới tham gia,thấy chủ đề về Sài Gòn nên vào đây xem vì như các bạn thấy,Hà Nội được nhắc đến bởi biết bao vần thơ mà Sài gòn lại ít người viết thế. Nhân đây cũng mạn phép viết vài dòng về Sài gòn theo Vietduongnhan.

SÀI GÒN TRONG TÔI

Sài gòn trong tôi là một sớm tinh mơ
Khi hàng cây bên đường còn ngái ngủ
Hương cà phê dậy góc đường Trần Phú
Nghe lộp độp sương rơi mái hiên nhà

Sài gòn trong tôi những buổi trưa Hè
Khi cơm mưa đầu mùa ào tuôn bên cửa sổ
Những tiếng rao nghèn ngẹn vẳng từ đầu phố
Hoà cùng tiếng mưa gõ nhịp liên miên

Sài gòn trong tôi,những buổi tối lên đèn
Trên sân thượng thì thào gió thổi
Lan nhà ai thả hương vào góc tối
Nơi đứa trẻ ngồi đếm ánh sao lên

Sài gòn còn một đêm noel
Những dòng người chen vai hớn hở
Giữa đèn hoa muôn màu rực rỡ
Góc giáo đường lầm lũi một sinh linh
(cyclo- posted in tiachopxanh.com)
[url=http//www.tiachopxanh.com]Someone dreams about hapiness while others work hard for that.[/url]
Đăng nhập để trả lời
0
SG đẹp tuyệt vời !

Blog_vdn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2006-02-13 01:07:20Dạ Nguyệt>
Sài Gòn...

Sài gòn mãi mãi nằm trong tim
Vấn vương bao kỷ niệm êm đềm
Mắt liếc, môi cười ngày thơ đó
Dặt dìu nhẹ bước giữa trăng đêm
...........
"Dạ Nguyệt đong đưa ru ngàn lá
Bồi hồi tình tự níu vườn thơ"
tlt

Đăng nhập để trả lời
0
nơi sài gòn anh đã đánh mất tuổi xanh
nhưng những tình yêu cũng đưa anh vào vô tận
vẫn dạy anh bài học khi bất cẩn
và cho anh cả niềm vui ấm áp tình người
xa SÀI Gòn rồi có quên được hay thôi
nơi ta đã vui và dạy cho ta lớn
những nơi kia dẫu không nhiều bất ổn
nhưng cũng chẳng làm sao ấm áp như Sài Gòn

Đăng nhập để trả lời
0
Anh đã vào Sài Gòn quái đâu
Nên cóc biết phố phường có dọc ngang chằng chịt
Hà Nội của anh người đông nghìn nghịt
Người cũng lên nóc nhà , nói gì đến chó , em ơi !

Hà Nội không em - bó gối anh ngồi ....
Nghĩ về Thơ của em , nảy ra ý định lên nóc nhà tìm chó
Để biết nỗi buồn và vết cắn của loài canh cửa ...liên quan quái gì đến nhau ?

Chó cắn anh rồi em ơi !
Chao ôi là đau !
(Thú thực xa em anh không đau đến thế .)
Nỗi buồn xa em mang hình giọt lệ
Nỗi buồn này là dấu một vòng răng

Lối suy nghĩ của anh nó nhập nhằng
Dòng liên tưởng ngoắc vào nhau như lũ trẻ con núm áo chơi rồng rắn
Anh nhìn lại vết cắn ...
Bất chợt nhớ nụ hôn của em .
Anh thèm ...

Đăng nhập để trả lời
0