📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THÁNG GIÊNG

5 trả lời, 1.506 lượt xem — Trang 1 / 1
Mưa xuân lất phất rơi
Tháng giêng rồi đấy nhỉ?
Ai qua đồng buổi sớm
Mưa nhuộm làn tóc tiên


Mùa xuân sang như mơ
Hoa đương thì nở rộ
Mưa lạnh vào chân tóc
Hiu hiu cả nỗi lòng


Em qua miền hoang vắng
Nét xuân vẫn chẳng phai
Gío trêu tà áo lụa
Như lùa vào chân mây


Mùa xuân như thảm cỏ
Xanh non đến ngỡ ngàng
Anh như là mơ mộng
Giữa một trời
...sang Xuân ./.
TQhuy
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-10-20 19:29:34BĂNG NGUYỆT>
Tháng giêng về

Hoa mai nở tháng giêng đến bên mình
Con nắng ấm chiếu lung linh cành lá
Người đùn nhau giữa buổi chiều vội vã
Nhanh còn về cùng Ba Má đón xuân

Buổi sáng nay dưới trời sương bình lặng
Chậm chậm bước nghe gánh sầu sao nặng
Ai lẻ loi giữa trời vắng -phương xa
Đã được gì sao niềm vui đã mất...?!

Tưởng chẳng buồn khi xuân đi wa mặt
Tưởng chẳng đau khi đón tết âm thầm
(Vì đã wen với những điều như thế)
Nhưng mi ngoan vẫn nhỏ lệ -là sao?!

Tháng giêng đấy bao người vui rộn rã
Bao người buồn trên ngã ba -định mệnh
Giá có thể phá tan vòng xiền xích
Cái khóa đời là...dung tích.....khó phân!


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Mùa xuân không sắc hồng đào thắm
Cũng chẳng có sắc hương mai vàng
Xứ lạnh chỉ có màu tuyết trắng
Vây quanh người hướng về cố hương...
Giữa đường trời đổ cơn mưa
Áo không muốn ướt mà mưa cứ đầy...

Đăng nhập để trả lời
0


Tháng giêng giờ đã xa rồi
Chim trắng giữa trời chim trắng mồ côi.*
Lộc non cũng hết xanh ngời
Bên thềm chim trắng thác nơi tuyền đài.


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
tqh1976
Em qua miền hoang vắng
Nét xuân vẫn chẳng phai
Gío trêu tà áo lụa
Như lùa vào chân mây

Mùa xuân như thảm cỏ
Xanh non đến ngỡ ngàng
Anh như là mơ mộng
Giữa một trời... sang Xuân.

Giêng Hai


Tháng Một rồi đấy
Tờ lịch trên tường nhắc vậy
Giêng Hai còn đợi cỏ xanh mềm
Đất nước mình qua bao trận mạc
Tình yêu làm giàn giáo nâng cánh ước mơ lên

Có gì ấm dưới bàn chân
Có gì buồn trong tóc như men
Gió thổn thức qua bức tường đổ dở
Hình như... bóng em

Có gì thơm hương mật
Cỏ đấy ư?
Của những dấu chân trần vui trò đuổi bắt
Héo trên nhẫn cỏ còn thơm
Héo trong túi áo còn thơm

Tháng Một - chân trần đi qua vệt dép
Em đừng làm rơi những Giêng Hai
- Khải Nguyên -

T: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=127612&mpage=29
V: http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=128338&mpage=3
Đăng nhập để trả lời
0
Thank bác Khải Nguyên, lời bài thơ của Bác rất hay, thật xứng danh anh hùng, làm cho kẻ học trò thấy thêm vui mừng, nhẹ nhõm.
TQhuy
Đăng nhập để trả lời
0