📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

THƠ QUANG DŨNG: CHIÊU QUÂN

0 trả lời, 2.779 lượt xem — Trang 1 / 1
CHIÊU QUÂN là một trong những bài thơ hay của Quang Dũng được viết vào năm 1937. Tôi gởi vào đây để giới thiêu với các bạn.
 
CHIÊU QUÂN
 
Tuyết lạnh che mờ trời Hán quốc,
Tỳ bà lanh lảnh buốt cung thương,
Tang tình năm ngón sầu dâng lệ.
Chiêu Quân sang Hồ xừ hồ xang.
 
Đây Nhạn môn quan đường ải vắng,
Trường thành xa lắm Hán vương ơi !
Chiêu Quân che khép mền chiên bạch,
Gió bấc trời Phiên thấm lạnh rồi.
 
Ngó lại xanh xanh triều Hán đế,
Từng hàng châu lệ thấm chiên nhung,
Quân vương chắc cũng say và khóc
Ái khanh ! Ái khanh ! lời nghẹn ngùng.
 
Hồ xang hồ xang xự hồ xang,
Chiêu Quân nàng ơi lệ dâng hàng.
Lã chã trời Phiên mưa tuyết xuống,
Chiêu Quân sang Hồ, xự hồ xang.
 
 
Đăng nhập để trả lời
0