📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CÁI LỀU THƠ VÀ NHỮNG VUI BUỒN TẠM BỢ

6 trả lời, 1.454 lượt xem — Trang 1 / 1
Vịnh uống trà
 
Tròn tròn nho nhỏ dáng thon thon
Một cái vòi con nước chảy mòn
Tao nhân mặc khách vui đàm đạo
Bình luận văn thơ thú tiêu dao
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-23 09:51:14Liêu trai>
Uống rượu
Bầu bầu lum lúm cái nút nhô
Nghiêng nghiêng rót rót chảy tồ tồ
Quân tử đã say thời nghiêng ngã
Đào kép buông đàn tiếng ngân nga

Hút thuốc lào
Thiên đường đời trông ở trời cao
Còn ta tìm thấy ở thuốc lào
Rít một hơi dài phun khói bạc
Thiên đường cực lạc chính là đây

Cái lêu thơ
Cột kèo trơ trọi giữa nhân gian
Hai mái úp nhau thành một hàng
Rơm rạ um tùm cắt xếp lại
Bỗng chốc lều trại hóa lều thơ
Am nhỏ mây trắng bay
Rượu say suốt tháng ngày
Công danh không màng tới
Tự tại sống giữa trời
Đăng nhập để trả lời
0
Đúng là liêu trai, thơ cứ liêu liêu trai trai í...hihi, chào mừng LT đến với vườn thơ VNTQ nha, chúc vui và thơ đều tay nà...theo bạn 1 bài uống ruợu nhé...
 
Uống rượu
Bầu bầu lum lúm cái nút nhô
Nghiêng nghiêng rót rót chảy tồ tồ
Quân tử đã say thời nghiêng ngã
Đào kép buông đàn tiếng ngân nga

 
Uống rượu
 
Rót ra nước trắng đổ một dòng,
Chung bầu nho nhỏ đựng tinh trong,
Lưu linh hớp cạn cơn túy lúy,
Thơ sinh một buổi chớm đầu đông...
 


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
Hút thuốc lào
Thiên đường đời trông ở trời cao
Còn ta tìm thấy ở thuốc lào
Rít một hơi dài phun khói bạc
Thiên đường cực lạc chính là đây

 
Ngày xưa tôi cũng viết một bài say thuốc lào. Nay dọc bạn sực nhớ lại chép ra đây  để đồng cảm với bạn
 
       Say thuốc lào
 
          Say thuốc lào
          Gọi trời thu dâng cao
          Gọi nắng vàng sôn sao
          Gọi hồn về nỗi nhớ
          Nhớ! toàn thân lao đao
 
           Ơi thuốc lào !thuốc lào
          Yêu em tự buổi nào
          Mà xa em một phút
          Lòng nhớ lòng nôn nao
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn BĂNG NGUYỆT đã ghé thăm và để lại thơ, chúc Băng Nguyệt luôn vui vẻ và may mắn trong cuộc sống. Liêu trai chẳng giám nghĩ mình biết làm thơ, chỉ tự coi là người thích thơ thôi. Lâu lâu nổi hứng củng viết lách dăm ba chữ gọi là tự vui với mình[:D].
 
TRONG CÔNG VIÊN
 
Trong công viên
Một người điên
Đi lại
Không nhìn ai
 Không ai nhìn
Tất cả làm thinh
Họ vô tình
Vui đùa ca hát
Chiều dần buông
Trong công viên
Vẫn người điên
Đi lại
Tình nhân say đắm
Họ hôn nhau
Họ tình tự
Họ mộng mơ
Không nhìn ai
Vẫn người điên
Đi lại
Đêm vắng lặng
Con người ấy thẩn thờ
Đời thờ ơ
Người thờ ơ
Con người ấy đời chờ
Đợi  chờ gì
đợi chờ gì ???
Am nhỏ mây trắng bay
Rượu say suốt tháng ngày
Công danh không màng tới
Tự tại sống giữa trời
Đăng nhập để trả lời
0
Cảm ơn bác nguyễn thế duyên đã vào thăm lêu thơ của liêu trai, chúc bác luôn dồi dào sức khỏe.
 
               MỘNG
Đêm qua nằm mộng thành tiên
Sáng ra tỉnh giấc còn duyên với đời
Tiên trần củng chỉ cuộc chơi
Tử sinh củng chỉ tiếng cười nhẹ tênh
Am nhỏ mây trắng bay
Rượu say suốt tháng ngày
Công danh không màng tới
Tự tại sống giữa trời
Đăng nhập để trả lời
0
TỰ TRÀO[:D]
Em cần tiền ư ? ta còn đây
Cầm lấy mà chơi những tháng ngày
Ta về thôn giả tiền không quý
Rượu gió trăng sao bạn cỏ cây.
Em cần tiền ư ? ta còn đây.
Vui chi tình giả những đêm dài
Trả cho em hết cần chi nợ
Mai mốt lên đường vui khách thơ
Khách thơ đường tình thường giang giở
Yêu cả bao người có mấy ai
Thôi lại quay về nơi chốn củ
Uống rượu làm thơ sống qua ngày.
Am nhỏ mây trắng bay
Rượu say suốt tháng ngày
Công danh không màng tới
Tự tại sống giữa trời
Đăng nhập để trả lời
0