📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Vọng phu quê tôi

0 trả lời, 1.112 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-10 07:41:09Hữu Hiền>
      
    VỌNG PHU QUÊ TÔI 
   
chờ tàu tàu cũng vào ga
Tìm anh không thấy biết là tìm đâu
Hay anh đi chuyến tàu sau              
Hay con tàu chở nỗi đau nặng rồi
Bao năm chinh chiến quê tôi
Vô tri đá cũng thành người vọng phu
Đêm đêm lớp lớp sương mù
Ướt bao vạt áo vọng phu đợi chờ 
 
                Hữu Hiền
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
               
 
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0