📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Em và Đêm

1 trả lời, 1.080 lượt xem — Trang 1 / 1

 
Đêm vô tình và thờ ơ lắm
Em quờ tay hơi ấm… ấy… đâu rồi?
Chăn nệm dầy… em thì lạnh...
Chỉ có một mình em với… một trái tim
Nhẹ nhàng quá không! Sao không lan tỏa???
Em hít hà… mùi… dư âm còn sót lại
“Của để dành” của em đó… biết không?
    Giường chỉ có mét hai, sao rộng quá quá chừng!
Một mình em vẫn miên man đi tìm hạnh phúc
Hè nóng bỏng, Đông thì lạnh giá
 
Chẳng phải tại anh đâu, chỉ tại… Mùa thôi
 [/align]
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hồng công đáng yêu

 
Đêm vô tình và thờ ơ lắm
Em quờ tay hơi ấm… ấy… đâu rồi?
Chăn nệm dầy… em thì lạnh...
Chỉ có một mình em với… một trái tim
Nhẹ nhàng quá không! Sao không lan tỏa???
Em hít hà… mùi… dư âm còn sót lại
“Của để dành” của em đó… biết không?
    Giường chỉ có mét hai, sao rộng quá quá chừng!
Một mình em vẫn miên man đi tìm hạnh phúc
Hè nóng bỏng, Đông thì lạnh giá
 
Chẳng phải tại anh đâu, chỉ tại… Mùa thôi

**************

Chào em Hồng Công!

"Hè nóng bỏng Đông thì lạnh giá"
Xuân ấm nồng Thu mát êm êm
Sẽ làm dịu lòng em những đêm đêm
Khi em có trong tim hình bóng ấy

Dù mỗi sáng ngày mai thức dậy
Chỉ thấy bên mình có tia nắng lung linh
Đó là người yêu em gửi những ân tình
Em đừng nghĩ nóng hè đông lạnh...
ATT

CHúc em vui vẻ nhé...
Vịnh Ánh Trăng
ĐÊM ĐÔNG
Tại Anh
Đăng nhập để trả lời
0