📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

THƯ TÌNH GỬI VỢ

0 trả lời, 1.119 lượt xem — Trang 1 / 1




THƯ TÌNH GỬI VỢ

Dựa theo thơ của Xuân Quỳnh



Cuối trời hoàng hôn buông
Đàn chim tìm về tổ
Qua bao mùa giông tố
Tình ta vẫn vững bền

Con suối đổ ra sông
Dòng sông chảy ra biển
Tình yêu thành lũy tiến
Trong những ngày bên nhau

Nhìn xem những hàng cây
Rễ bám sâu vào đất
Thủy trung và son sắt
Gắn chặt em và anh

Qua bao cuộc chiến tranh
Đau thương và sống chết
Rồi cũng qua đi hết
Chỉ còn lại tình ta

Chỉ còn lại tình em
và mùa xuân ở lại
Tuổi trẻ trôi trôi mãi
Tình ta vẫn chẳng già


[/align]


[/align]
Đăng nhập để trả lời
0