📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MỘT ĐOẠN CHO NÀNG NQB

0 trả lời, 971 lượt xem — Trang 1 / 1
MỘT ĐOẠN CHO NÀNG
 
 
em về tiếng hát xanh xao
bay bay tóc mượt tiêu hao nụ đời
phiến mây thoáng nét môi cười
liêu ca thả nhớ dòng trôi hững hờ
trong son phấn đó ngu ngơ
ta nghe nghìn nỗi bơ vơ trong hồn
hồng hoang trái cấm xanh non
ai đem tội lỗi gieo buồn cho ta
điệu tình luân vũ bay xa
em còn đâu nữa lời ca đượm nồng
 
 
NGUYỄN QUANG BẰNG
 
THANAI
THAISANLUONGVIETTHAI
KINHTHU
Đăng nhập để trả lời
0