📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

MỘT ĐOẠN CHO ĐỜI nqb

0 trả lời, 974 lượt xem — Trang 1 / 1
MỘT ĐOẠN CHO ĐỜI
 
 
lời sầu theo mộng du thân
liêu ca buồn vọng nghìn năm miệt mài
niềm xưa chín nụ tình phai
em xuôi nỗi nhớ lưu đày tuổi tôi
hồ ly tiếng hát qua đời
lênh đênh dòng nước mù khơi một mình
cuộc buồn một thoáng mông mênh
nụ môi cổ sử chông chênh muộn phiền
dấu chân cỏ hững hờ quên
 
NGUYỄN QUANG BẰNG
 
 
 
THANAI
THAISANLUONGVIETTHAI
KINHTHU
Đăng nhập để trả lời
0