Không !
Tôi không thể mãi chìm trong cơn say
Mà đôi khi phải tỉnh.
Để biết rằng mình có thể bình tĩnh
Trong những đêm ba mươi.
Ru em ngủ
Gửi Hoangau
Đừng tỉnh em ơi đừng tỉnh
Ngủ đi trong những giấc mơ
Ngủ đi anh ru em ngủ
êm đềm trong những câu thơ
Ngủ đi có chàng hoàng tử
Sẽ đến với em trong mơ
Nụ hôn đặt lên môi thắm
Nụ hôn em vẫn đợi chờ
Đừng nghĩ không còn cổ tích
Để dành cho cuộc đời em
Biết không những đêm em ngủ
Gió xuân vẫn lẻn qua rèm
Ngủ đi anh ru em ngủ
Lặng thầm tình yêu không lời
Câu thơ gửi vào đêm vắng
Đến bên em
Thành tiếng ru hời
Ngủ ngon
Ngủ ngon
Ngủ ngon
Quên đi em bao cay đắng
Mơ đi em một niềm vui
Đêm nay có chàng hoàng tử
Đến bên em.....
Trong mơ
Em cười
Hà nội 31-10-2008
Anh đồ
Tôi không thể mãi chìm trong cơn say
Mà đôi khi phải tỉnh.
Để biết rằng mình có thể bình tĩnh
Trong những đêm ba mươi.
Ru em ngủGửi Hoangau
Đừng tỉnh em ơi đừng tỉnh
Ngủ đi trong những giấc mơ
Ngủ đi anh ru em ngủ
êm đềm trong những câu thơ
Ngủ đi có chàng hoàng tử
Sẽ đến với em trong mơ
Nụ hôn đặt lên môi thắm
Nụ hôn em vẫn đợi chờ
Đừng nghĩ không còn cổ tích
Để dành cho cuộc đời em
Biết không những đêm em ngủ
Gió xuân vẫn lẻn qua rèm
Ngủ đi anh ru em ngủ
Lặng thầm tình yêu không lời
Câu thơ gửi vào đêm vắng
Đến bên em
Thành tiếng ru hời
Ngủ ngon
Ngủ ngon
Ngủ ngon
Quên đi em bao cay đắng
Mơ đi em một niềm vui
Đêm nay có chàng hoàng tử
Đến bên em.....
Trong mơ
Em cười
Hà nội 31-10-2008
Anh đồ