<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-10-31 20:56:03thaisan>
MỘT THOÁNG
Gởi đến SUZANA KIMOWATA TOKYO, JAPAN với trăm nghìn nỗi nhơ.
mộng buồn tôi đã xa tôi
nghìn năm rồi cũng ru người xa nhau
mộng trôi chung một dòng sầu
dấu đêm cánh mỏng đan nhau nụ cười
thôi em tàn một cuộc đời
tôi lao đao với trăm lời than van
ngủ đi em mộng xa ngàn
ngủ đi điệu nhớ mênh mang chuyện mình
ngày mai xong một cuộc tình
em về áo cưới đẹp xinh với chồng
cho nhau một nụ môi hồng
tôi, em gìn giữ cho lòng buồn tênh
NGUYỄN QUANG BẰNG
Gởi đến SUZANA KIMOWATA TOKYO, JAPAN với trăm nghìn nỗi nhơ.
mộng buồn tôi đã xa tôi
nghìn năm rồi cũng ru người xa nhau
mộng trôi chung một dòng sầu
dấu đêm cánh mỏng đan nhau nụ cười
thôi em tàn một cuộc đời
tôi lao đao với trăm lời than van
ngủ đi em mộng xa ngàn
ngủ đi điệu nhớ mênh mang chuyện mình
ngày mai xong một cuộc tình
em về áo cưới đẹp xinh với chồng
cho nhau một nụ môi hồng
tôi, em gìn giữ cho lòng buồn tênh
NGUYỄN QUANG BẰNG
THANAI
THAISANLUONGVIETTHAI
KINHTHU
THAISANLUONGVIETTHAI
KINHTHU