📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cánh Én Mùa Xuân

5 trả lời, 3.313 lượt xem — Trang 1 / 1
Cánh Én Mùa Xuân


Có con chim én về đâu đó
Gợi nhớ xuân nào nơi cố hương
Năm tháng yên bình trong dĩ vãng
Bâng khuâng nghe giọng hát lên đường
Những khúc bình ca từ cuối ngõ
Ngọt ngào âm hưởng Mẹ yêu thương
Sông núi bao mùa yên giấc ngủ
Chiến tranh ly loạn cõi vô thường
Giọt máu anh hùng cho vận nước
Chôn vùi xuân với tóc pha sương
Cánh én mang niềm vui trở dậy
Mùa xuân luân vũ khúc nghê thường
Đồng ruộng nào còn trơ gốc rạ
Đau lòng chim quốc khóc tha phương
Thầm hỏi : Đêm dài nào gắn bó
Trăm con nước đổ lệ sầu vương
Cố xứ người về, xuân vẫn đợi
Hành trang mờ cả dấu sa trường
Dẫu chẳng Kinh Kha soi dấu sử
Triệu, Trưng, Phù Đổng với Hùng Vương
Lung linh hạt cát trên sa mạc
Hay chiếc thuyền con giữa đại dương
Ngược thủy triều nước vồ sóng dập
Vẫn mơ màng… hát khúc ly hương…


Ngọc an
Đăng nhập để trả lời
0
[sm=44.gif][sm=44.gif][sm=40.gif][sm=40.gif][sm=40.gif][sm=40.gif][sm=40.gif]
LK tặng bài thơ nầy cho ctly chúc mừng năm mới. LK đang bận lắm lắm, phải một thời gian ngắn nữa mới rảnh.[8|][&:][:@][:'(][:o][&o][:D][:D]

Mùa xuân hoa nở tình đầy
Cô em má thắm tóc mây dịu dàng
Hoa tình nở rộ thênh thang
Tùy cô chọn lựa anh chàng cô yêu
Chúc cô năm mới mỹ miều
Làm cho bao kẻ phải xiêu cả lòng

[sm=comp.gif][sm=comp.gif]LK bấm computer lên nhận thấy số TỬ VI của ctly đã bắt đầu bước vào vận đào hoa, chuyện chồng con sẽ d8u7o75c tốt đẹp...hì hì hì....
[sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif][sm=tiptoe.gif]phải đi rồi. Bye!!!
Cuộc đời như những cơn mưa
Đăng nhập để trả lời
0
Hồi ức ngày xuân

Đuờng em đi dẫu bão giông gió dập
Vẫn thản nhiên với tấp nập bộn bề
Rồi thế nào trên thảm cỏ đuờng wê
Em sẽ về với ngô nghê -ngày cũ

Nhớ những năm tràn đầy con nuớc lũ
Đám em thơ đùn đẩy bộ vạt con
Rồi nuớc cạn tung tăng sình lấm gót
Bắt cá kẹt trũng sâu chưa kịp rút theo dòng

Mai lại nở lại thêm một tuổi hồng
Hồi ức cũ cùng ta vào ngày mới
Quê huơng ơi ta một lòng mong đợi
Khúc biệt ly hoán đổi điệu tuơng phùng!!!

Feb 6 2005, 04:41 PM


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu vo 11 -BN )
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-02-08 01:33:28ct.ly>
cảm ơn L_K tặng cho bài thơ hay
Bận quá , mà vẫn có thì giờ xem bói nữa à, chà chắc là L_K định thay đổi nghề nghiệp hay sao???

Vì trong này có một bà thày bói rồi mà [:D]

Chúc L_Khách một năm con Kê, luôn luôn vui vẻ, tươi trẻ và mạnh khoẻ , an khang, thịnh vượng , và hôn thơ lúc nào cũng lay láng nhé [:D]


phải một thời gian ngắn nữa mới rảnh.


Vắng nhà thơ L_K rồi, vườn thơ cũng mất vui đó LK, vậy khi nào rãnh thì đừng quên vườn thơ có bao người đang mong L _ K đấy [8D]
Đăng nhập để trả lời
0
Hoa đẹp bao người ngắm
thơ hay phải si tình

chị Ly vẫn mãi là chị Ly của em ! nhớ chị lắm !
xưa kia ta ở trên trời
chẳng may đổ rượu nên đầy xuống đây
xuống đây ta uống cho say
uống cho hết rượu ta bay về trời
Đăng nhập để trả lời
0
Nắng Ấm Mùa Xuân
 
Có bầy chim én chở hoa nắng
Trên cánh chim bay trải xuống đường
Con phố mùa đông thường yên vắng
Bỗng dậy hoa vườn thơm ngát hương
 
Vang vọng bình ca cùng khắp ngõ
Dạt dào xúc động gợi quê hương
Ngọn núi mùa đông yên giấc ngủ
Áo trắng thay màu vạn mến thương
 
Con suối vẫy mình cuồn cuộn chảy
Phù sa nước mát tưới đồng xanh
Mạch sống quê hương bừng sống lại
Đây đó câu ca mộng ước lành
 
Tháng tư ruộng vỡ chưa gieo mạ
Đàn cò vội vã lạc muôn phương
Cá kềnh lội sóng ra biển cá
Phúc họa thiên tai chuyện bất tường
 
Ta sống dưới trời hoa gấm lạ
Đạp chân trên đất nhớ quê hương
Mơ thời bà Triệu đang cỡi sóng
Theo bước Quang Trung dẹp Bắc phương
 
Nguyên Đỗ
 
 
 
 
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0