📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐÂU HAI TRƠI VƠI

0 trả lời, 930 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-01 18:53:33nguyenduong3>
                        ĐẦU HAI TRƠI VƠI!
                       - - - - -*- - - - - -

     Bấy giờ!ở cái tuổi đôi mươi
     Không lo,không nghĩ suất ngày cười
     Mẹ cha:la mắng thây mặc kệ
     Vì đời là cả màu hồng tươi

               **********

            Hai năm cách biệt tuổi đôi mươi
            Ôm màu hồng tươi bước vào đời
            Than thân trách phận ôi đời khổ
            ''Mang thân triết lí'' sáng mắt người

                **************

     Bao năm cách biệt tuổi đôi mươi
     Giờ đây mới biết màu hồng tươi
     Tiều tụy thân tôi:ôi khốn khó
     Giờ đây ân hận đã muộn rồi [&amp;o]%. 
nguyên dương 3
Đăng nhập để trả lời
0