📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mơ Trăng

2 trả lời, 1.143 lượt xem — Trang 1 / 1
 
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-11-15 13:10:55Nguyên Đỗ>
Trăng Mơ
 
Mơ thấy trăng
Giữa đêm rằm tháng Tám
Nhìn trăng soi
Muôn ngã nẻo đường xa
Anh yêu trăng
Từ đó ánh trăng ngà
Thấy áo trắng
Mơ em là Ánh Nguyệt
 
Ánh trăng mơ
Soi tình đêm diễm tuyệt
Giòng Hương giang réo rắt khúc đàn tranh
Em, trang nghiêm
Nàng thục nữ hiền lành
Cô công chúa điện hòang gia một thuở
 
Bao nhiêu đêm, bao nhiêu ngày mãi nhớ
Em bất ngờ, trăng vỡ mảnh tình mơ
Anh tìm em từng giây phút từng giờ
Nghe khắc khỏai trái tim như lạnh ngắt
 
Cuối mùa thu hay đầu đông lạnh ngắt
Ở ngòai kia gió hiu hắt bên song
Hình bóng em anh giữ mãi trong lòng
Anh vắt chữ nhỏ theo từng giọt mực
 
Anh nhớ em từng đêm dài thao thức
Nằm cô đơn trằn trọc suốt canh thâu
Ở hai đời hai đứa cõi hồn đau
Nhớ day dứt một đời không viết hết
 
Nguyên Đỗ
 
 
Nguyên Đỗ


Suối Nguồn Thơ

Thơ Cũ Gom Về

Hoa Nắng Tình Hoa
Đăng nhập để trả lời
0


Nửa mảnh Song Trăng . . .
 
Trong mắt em sầu
Giọt lệ tình đau
Mấy mùa mưa ngâu
Còn rơi lả chả

 
Giọng anh chan chứa
Yêu thương đậm đà
Nụ hôn tha thiết
Môi em đượm hồng

 
Thơ chưa viết xong
Giấc ngủ đà về
Bến mộng say mê
Nàng thơ tay gối

 
Nửa vầng trăng mơ
Nửa Ánh trăng mờ
Hai nửa trăng thơ
Dạt dào tình ý

 
Em yêu trăng mơ
Mong chờ mỗi đêm
Em yêu tình anh
Mãi yêu tình mình

 
aB
anh đến rất tình cờ
nguồn ấm áp nên thơ
hò hẹn qua khúc hát
Bên em đầy mộng mơ
in sâu vào trái tim
cuộc tình như nguyện ước
hương nồng nàn tha thiết


Đăng nhập để trả lời
0