📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lời thì thầm

2 trả lời, 1.108 lượt xem — Trang 1 / 1
Đàn ai gảy khúc tình ca dang dở
Nhấn nỗi sầu chạy theo cõi mộng mơ
Mưa vô tình mưa đùa với gió
Để sấm rờn la tiếng buồn kêu
Anh giửi tới người con gái trong ảo mộng
Rằng Anh buồn bất lực lắm em ơi
Khi trái đất đâu màu hồng nhạt
Nhuộm lên lấm chấm dạt màu đen
Khi con tim Anh u hoài thổn thức
Ngước cổ nhìn ra ôi chả là bao
Anh nhớ ngày xưa giang hồ là thế
Chém tan hết, biết bao cõi vĩnh hằng
Rồi nay đây bất lực trước thời cuộc
mượn cây bút ,giết nỗi tiêu sầu.
By:Tuấn Cày. Vip 9X
Đăng nhập để trả lời
0
noel năm nay trời mưa sao.Anh ngồi đây nguyện cầu đừng mưa để anh có em.Ta mãi gàn nhau
By:Tuấn Cày. Vip 9X
Đăng nhập để trả lời
0
có 9x nào không ta.Tớ buồn qua' vì cuộc đời này sao nhiều ngang trái..Nhấn bao nỗi niềm riêng của.......
By:Tuấn Cày. Vip 9X
Đăng nhập để trả lời
0