Trăng tắm
ô kìa vầng trăng thu
Bước xuồng hồ trăng tắm
Mặt hồ bỗng gợn sóng
Khi vầng trăng chạm vào
Mây là chiếc yếm đào
Bỏ lại trên trời thẳm
Ánh trăng là xiêm y
Để trên bờ hồ vắng
Lăn tăn bao con sóng
Theo vầng trăng bồng bềnh
Lòng ta cũng dậy sóng
cũng bồng bềnh theo trăng
Đầy trời ánh trăng ngân
Gương trăng nhòe trong sóng
Nụ cười trăng e ấp
Khi trăng nhìn thấy ta
Sao trăng không lên bờ?
Vẫn bồng bềnh trên sóng
Lồ lộ chiếc khuôn ngọc
Trong nước hồ thẳm sâu
Không! ta có say đâu
Vẫn lao vào nước lạnh
Một vầng trăng lóng lánh
Muốn ôm trong vòng tay
Hà nội 14-11-2008
Xin đừng cảm bài thơ theo hướng tục
ô kìa vầng trăng thu
Bước xuồng hồ trăng tắm
Mặt hồ bỗng gợn sóng
Khi vầng trăng chạm vào
Mây là chiếc yếm đào
Bỏ lại trên trời thẳm
Ánh trăng là xiêm y
Để trên bờ hồ vắng
Lăn tăn bao con sóng
Theo vầng trăng bồng bềnh
Lòng ta cũng dậy sóng
cũng bồng bềnh theo trăng
Đầy trời ánh trăng ngân
Gương trăng nhòe trong sóng
Nụ cười trăng e ấp
Khi trăng nhìn thấy ta
Sao trăng không lên bờ?
Vẫn bồng bềnh trên sóng
Lồ lộ chiếc khuôn ngọc
Trong nước hồ thẳm sâu
Không! ta có say đâu
Vẫn lao vào nước lạnh
Một vầng trăng lóng lánh
Muốn ôm trong vòng tay
Hà nội 14-11-2008
Xin đừng cảm bài thơ theo hướng tục