📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Yêu

0 trả lời, 2.052 lượt xem — Trang 1 / 1
   Ngỏ
   Chào em cô giái
   Ánh mắt lơ đãng
   Mãi nhìn xa xăm
  Nghĩ gì em hỡi?
       Nhớ đến ai chăng?
         Hay buồn hiu quạnh?
         Nếu buồn hiu quạnh,
   Đừng lo em nhé!
Vì có anh đây
 Còn nhớ đến ai
     Thì đừng em nghe
 Nhớ mà làm gì
   Khi người đã xa
      Còn anh bên cạnh
         Sao em không nghĩ?
       Lòng anh luôn mở
      Sao em hững hờ?
    Làm chi em hỡi!
   Mở cửa hồn đi
        Anh vào em nghe!
                                 Bạch ngọc
Đăng nhập để trả lời
0