📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Tình Thoáng Qua

3 trả lời, 1.201 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-06-07 14:41:24yahoom>
TÌNH THOÁNG QUA
tác giả : Hoa Bất Tử 

anh biết anh chỉ là hạt cát
thầm.. lặng lẽ mỗi bước em qua.
nhưng với anh đó là tất cả,
mỗi bước em qua một món quà.

anh biết anh chỉ là gió nhẹ
em vô tình khi gió thổi qua.
anh vẫn cuốn hương vào trong gió,
thoảng mát cho em -bờ vai ngà..

biết tình anh không là dấu ấn
những thứ khó phai ,khó nhạt nhòa
những thứ.. mà em hằng mong mỏi
tình là tình cát bụi mưa sa..

anh hiểu tình yêu là duy nhất
tình em đó, không dành cho anh
và con tim mỗi người chỉ một
rất mạnh mẽ cũng rất mong manh

nhưng, tình anh trao là mãi mãi
như cát nối cát dài vô tận
như gió thổi gió mãi không ngưng
nguyện đến bên em, mọi bến bờ

em, tình anh trao là muôn thuở
hạt cát tình anh tuy nhỏ bé
nhưng hạt cát không bao giờ vỡ
và có gió lùa khắp mọi nơi

và.. chỉ có em hay hờ hững
không biết rằng qua mỗi bước chân
cát đã giữ lại cho riêng mình
một mối tình là những chiếc dấu..

gió.. dẫu gió có bay thật xa
vẫn mang theo mình mùi hương ấy
như để minh chứng cho mối tình
chỉ thoảng qua đã là sâu đậm...
Đăng nhập để trả lời
0
NHỚ PHÚC
 tác giả : Hoa Bất Tử
 
Chạnh lòng nhớ Phúc nét thơ ngây
Má ửng hồng đỏ , đôi vai gầy
Long lanh ánh sương đôi đôi mắt
Nhoẻn miệng vui đùa với gió mây
 
Phúc ở bên đó miền gió lạnh
Có biết bên này lạnh lắm không ?
Lạnh ở trong tim, lạnh ở lòng
Tìm về kỷ niệm mong nhớ… mong.
 
Ngày xưa đôi mình hãy còn nhỏ
Quần xanh áo trắng tuổi học trò
Chập chững tập iu và để ý
Bài vở vơi đầy cũng chẳng lo
 
Tôi nhớ nhiều khi tôi thầm nghĩ
Phúc ở nơi kia Phúc nghĩ gì?
Nghĩ đến “ai đó” hay nghĩ chi?
Thôi kệ người ta ,thôi mặc kệ
Mình còn nhỏ nghĩ mà làm chi…
 
Ơ, tên này, hay nhở tên kia !
Nhìn Phúc làm chi, nói chuyện gì?
Có thấy ta ngồi đây, nổi giận..
Đợi hết giờ, mi sẽ biết tay...
Ấm ức nhìn Phúc mắt cay cay
Ánh mắt ấy,chẳng may bắt gặp
Chút máu anh hùng bỗng vụt bay …
Tình học trò là như thế đó
Rất nồng cháy cũng rất thơ ngây...
 
Colette, Nguyễn Du, hai trường một nợ
Tôi đã trót vay trót đợi chờ
Chỉ trách mình… trách ngày xưa ấy
Ngày Phúc đi, ngày tôi thẫn thờ
Vì yêu mối tình chưa kịp tỏ
Nên mượn nỗi nhớ viết bài thơ…
                                                    6-2009
Đăng nhập để trả lời
0
Đôi Hoa Tím
Ai về cành trúc ngỡ ngàng..
Đung đưa theo gió, xuôi làn ru êm
Khi kẽo kẹt lúc êm đềm
Ôi sao.. nhớ quá những đêm trăng rằm
Khi ấy nó mới lên năm
Ấm êm trà nước nó nằm bên tôi
Khi thì đùa giỡn trên đồi
Khi thì thổi sáo , đánh đôi thả diều.
Bây giờ ngõ vắng điều hiu
Ôi trà nước đó.. bao nhiêu là tình!
Ôi nhớ quá, tiết thanh minh
Bên người tảo mộ, lặng tinh một mình
Nguyện cho trọn kiếp lai sinh
Hỡi hồn ai đó, một mình bơ vơ!
Hỡi trăng năm đó, bây giờ
Còn đây hoa tím, soi bờ sông trăng..
Đăng nhập để trả lời
0
hỡi cô thiếu nữ trong vườn xinh
cô buồn gì, ngồi có một mình?
khiến cho hoa cỏ sầu e ấp
ong bướm chao mình gió lặng thinh !
 
hãy vui lên nhé, cô bé ơi
hãy vì mùa xuân mà mĩm cười
sao nỡ để vườn hoa tàn úa
cười để tôi thấy ánh xuân tươi...
Đăng nhập để trả lời
0