📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

bài thơ: CƠN MƯA DĨ VÃNG

0 trả lời, 998 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-01 16:47:52mrrua2112>
Ở ngoài kia xa xôi từng con phố
Tiếng lá rơi nghe xao xác nỗi lòng
Đôi môi mềm em trao tôi dĩ vãng
Lơ phơ từng ánh chiếu, có buồn không?

Những ánh đèn đùa giỡn nỗi trông mong
Ai đến đó?cho trông chờ con phố
Đôi ghế đá buồn trơ trong màu khổ
Hối tiếc chi người! yêu đã hoá rêu phong.

Người đã đến cứ đi như định mệnh
Để tôi chờ cứ đứng phố buồn tênh
Mưa phơ phất ôi lời mưa dĩ vãng
Một yêu thương quá khứ thoáng chông chênh

Giờ đây...
Yêu làm chi nỗi buồn tôi mang lấy
Nỗi mất nhau người có thấy hay không?
Ôi dĩ vãng tình yêu là vô vọng
Một nỗi buồn nhợt nhạt lẫn trong mưa.

Hãy giữ lấy phút giây yêu thương ngày xưa....
Đăng nhập để trả lời
0