📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sưu Tầm

Nắng tình yêu

0 trả lời, 1.835 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-03 07:41:16Ngay hom qua>
Nắng tình yêu
Tác giả: Minh Trang

Nắng có về bên lối anh đi
Xin hãy vàng thêm cả phần em nữa
Ngày ta yêu nhau nắng về ngang cửa
Em hứng dọc buổi chiều
Nắng vẫn lọt kẽ tay...

Là một buổi chiều không mưa
Tiếng cười em trong veo màu nắng
Giữa xanh biếc khu vườn
Anh đuổi bắt tiếng cười quanh những gốc cây

Những bông hoa nắng qua tay
Lăn lăn tròn trên lá
lung linh màu kỳ lạ
Nắng tình yêu...

Anh về...
Mang hết nắng theo
Còn nửa buổi chiều
Dài hơn nỗi nhớ
Em đứng chênh vênh bên bồi bên lở
Đợi nắng...
Đợi anh...
Đăng nhập để trả lời
0