<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-06 08:45:23DaoHong>
Nắng mùa đông
Chiều lạnh dài theo từng cơn gió
Đông về hun hút gió heo may
Sương rơi ướt lạnh đôi gò má
Giọt sương rơi hay nước mắt em hoen
Dẫu biết rằng tình là mông lung lắm
Vẫn yêu anh không biết đến bao giờ
Tình vẫn thế và người vẫn thế
Không biết về nhau chỉ biết có nhau thôi
Anh nhìn em bằng ánh dịu hiền
Em nhìn anh với ánh nhìn tha thiết
Trong mắt em anh là bầu trời rộng lớn
Không biết rằng em chỉ là bé nhỏ của anh
Chữ chung thuỷ dường như là bong bóng
Bay và tan như lời nói của anh
Em dấu buồn vào trong sâu thẳm
Mong đêm lạnh đông cứng những buồn đau
Để sáng mai thức dậy dưới ánh nắng hanh vàng
Nghe chim hót và nhìn mặt trời toả nắng
Sẽ sưởi ấm hồn em và làm hồng đôi má
Vẫn yêu anh và chung thuỷ với anh
Chiều lạnh dài theo từng cơn gió
Đông về hun hút gió heo may
Sương rơi ướt lạnh đôi gò má
Giọt sương rơi hay nước mắt em hoen
Dẫu biết rằng tình là mông lung lắm
Vẫn yêu anh không biết đến bao giờ
Tình vẫn thế và người vẫn thế
Không biết về nhau chỉ biết có nhau thôi
Anh nhìn em bằng ánh dịu hiền
Em nhìn anh với ánh nhìn tha thiết
Trong mắt em anh là bầu trời rộng lớn
Không biết rằng em chỉ là bé nhỏ của anh
Chữ chung thuỷ dường như là bong bóng
Bay và tan như lời nói của anh
Em dấu buồn vào trong sâu thẳm
Mong đêm lạnh đông cứng những buồn đau
Để sáng mai thức dậy dưới ánh nắng hanh vàng
Nghe chim hót và nhìn mặt trời toả nắng
Sẽ sưởi ấm hồn em và làm hồng đôi má
Vẫn yêu anh và chung thuỷ với anh
