📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NGƯỜI KHÔNG TIM

0 trả lời, 970 lượt xem — Trang 1 / 1



NGƯỜI KHÔNG TIM.
Có những người đàn bà vì yêu quá say đắm dám mang cả trái tim
của mình dâng tặng cho người yêu - có một trái tim mà đem
cho mất để trở thành người không tim à ?Là bài thơ vui thôi


Nơi ấy trường Đại cương
cách đây chừng vài dặm
có một người rất thương
và yêu tôi say đắm

Nàng nói tôi ga lăng
tôi mỉm cười : thật hả
nàng nhìn tôi chăm chăm
mặt tôi nóng như lửa

Nàng nói yêu nhưng sợ
nhỡ vật đổi sao rời
trái tim em tan vỡ
cũng vì anh mất thôi

Đây trái tim của em
dâng tặng anh trọn vẹn
để em được bình yên
trong tình anh vĩnh viễn

Em ơi ! em có biết
em có một trái tim
tặng anh em sẽ hết
anh thành người hai tim

Không tim em vô cảm
lạnh lẽo lắm em ơi
hai tim anh xung mãn
sẽ yêu cả đất trời

Vì vậy em ơi chớ
mang tặng tim cho ai
hãy để tim đúng chỗ
để ta sống - yêu đời





[/align]
Đăng nhập để trả lời
0