📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Vườn thơ nhớ anh

63 trả lời, 19.976 lượt xem — Trang 3 / 3
GỞI VỀ PHƯƠNG XA


Em đi tình đó lặng câm
Tình anh em đã ngấm ngầm mang theo
Vượt bao suối lạ thác đèo
Tình không thay đổi nguyện theo suốt đời
Em như một đoá hoa tươi
Nở khoe sắc thắm bao người ngẩn ngơ
Trong đó anh là gã khờ
Nên không biết ngỏ để giờ đau thương
Câu chuyện tình ái yêu đương
Giờ đây chỉ biết mộng thương dệt tình
Xa em xa bóng xa hình
Nhưng tim khắc đậm chữ tình gởi em
Một mai em nhớ mở xem
Tim anh mãi một...là em suốt đời
Chờ em ngày mai trở về
Trọn câu chung thuỷ anh thề mãi yêu
Yêu em cho đến buổi chiều
Nhắm mắt quên hết mọi điều trần gian
Dầu cho cách trở giang san
Ngày mai sum hợp huy hoàng bên nhau.

HKBT.
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
Đăng nhập để trả lời
0
SAY VÀ ĐIÊN


Mơ một nàng tiên, một nàng tiên
Đôi môi mộng thắm nụ cười duyên
Áo dài tha thướt chiều trong gió
Tim dạ ngất ngây mái tóc huyền.

Tôi ghét ông trời quá trớ trêu
Sinh ra làm chi gái mĩ miều
Cho tim ta thương, tim ta nhớ
Nhưng mãi suốt đời với hư không.

Em giết chết tôi một buổi chiều
Thà tôi nhắm mắt mãi xuôi tay
Hay đôi mắt tôi mù u tối
Em tồn tại không? Nghĩa lí gì!

Tôi muốn hét tan sập bầu trời
Mọi vật rung chuyển cảnh tả tơi
Muốn nuốt tất cả, cả em nữa
Dẫu chỉ một lần, mãi cũng vui.

HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-07-09 15:20:21HKBT138>
Bóng hoàng hôn khuất dạng cuối trời xa
Nhìn khói bay chợt dạ nhớ quê nhà
Nỗi sầu kín trong lòng ta có bạn
Đã lâu rồi không liên lạc cùng ta.

HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
Đăng nhập để trả lời
0
CHIỀU BUỒN




Chiều buồn nhìn cánh cò bay
Một mình đơn lẻ, cò bay phương nào?
Chiều buồn tôi ngắm mưa rào
Mưa rơi xuống đất, mưa vào tim tôi.

Chiều buồn tôi hỏi lòng tôi
Nhớ thương chi để sầu côi một mình
Chiều buồn thương nhớ mối tình
Em giờ phương đó...vui tình bên ai...!!?

HKBT
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 3 » »»