<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-12-11 10:58:28taichanh>
TỪ SINH TIỀN ĐẾN HẬU THẾ
[sm=band.gif] [sm=ura.gif]
LỜI NÓI ĐẦU
[sm=band.gif] [sm=ura.gif]
LỜI NÓI ĐẦU
Những lời nói sau đây theo Kinh Thánh, tóm tắt đặt vào vần thơ lục bát. Tả lại những viễn cảnh và sự vật từ tạo thiên lập địa, từng thờ kì của loài người từ cổ nhân đến văn minh hiện tại, dân cư đông đúc, sống xáo trộn và cướp, giết lẫn nhau. Dân tình cực khổ, nước nọ đánh chiếm nước kia. nước lớn đô hộ nước nhỏ hơn. Bắt dân làm nô lệ đọa đày, rao bán, trao đổi như một món hàng hóa. Giàu ức hiếp nghèo, mạnh hiếp yếu. Phụ nữ bị xúc phạm và coi như nô tỳ, nô lệ... Đời sống muôn vàn nỗi bất bình.
Chúa thấy loài người ăn ở bất công, tội lỗi ngập tràn. Chúa hứa cho Ngôi Hai là con một cũng là Đức Chúa Trời xuống thế để cứu độ thiên hạ. Thời gian đó, chờ đợi cũng quá lâu, qua bao nhiêu thế hệ đợi mong và cuối cùng Người đã giáng thế .
Chúa xuống thế, nhập thể trong cung lòng Trinh Nữ Maria, do bởi phép Chúa Thánh Thần, Sinh ra và lớn lên rao giảng tin mừng cho muôn dân. Người dạy làm lành lánh dữ. Phe đối lập luôn gây nhiều việc khó dễ với Người và tìm đủ cách để hại. Cuối cùng Ngài chịu chết, sống lại và lên trời như lời sách tiên tri đã phán trước và cũng là để làm rạng danh Đức Chúa Cha. Tuy Ngài đã lên trời, nhưng Chúa luôn ở mãi với chúng ta, Ngài ẩn mình trong bí tích Thánh Thể. Chúa Thánh Linh xuống nâng đỡ và bảo trì chúng ta luôn mãi cho đến ngày thẩm phán như kinh tin kính Giáo Hội đã dạy. Chúng ta vững tin như vậy.
TỪ SINH TIỀN ĐẾN HẬU THẾ
[sm=40.gif]
Chúa Trời từ trước đời đời
Vô hình, hằng hữu, muôn đời cao xa
Dựng lên trời, đất bao la
Một lời truyền phán có là khắp nơi
Nhật, nguyệt, tinh tú, khí trời
Uy linh, quyền phép, một lời phán ra
Tạo dựng thiên sứ ngợi ca
Chúa Trời sáng lập tạo ra Thiên Thần
Thiên Thần cao trọng vô ngần
Thiêng liêng, sáng láng, bái chầu thiết tha
Thiên Thần mười phẩm trước ta
Bái chầu, múa hát, xướng ca, vang lừng
Đẳng cao phẩm nhất lẫy lừng
Luxiphe, phẩm nhất đưa mình tự kiêu
Cho mình bằng Chúa mỹ miều
Kiêu căng, phản nghịch làm điều xấu xa
Quyền năng của Chúa tỏ ra
Phạt cho phẩm chất ra ma quỉ liền
Xấu xa, cực dữ, khích hiềm
Hỏa hào dương thế, mọi miền, khắp nơi
Ý đồ ghen ghét không ngơi
Mưu đồ, chước dữ mọi nơi hận thù
CHÚA DỰNG NÊN LOÀI NGƯỜI
Thiên cung một phẩm loại trừ
Dựng lên người thế, Chúa bù phẩm xưa
Chúa chuyển bùn đất để vừa
Làm nên hình thể con người đẹp xinh
Truyền hơi, sức sống, trí, linh
Biết ăn, biết nói, biết suy nghĩ nhiều
Trí, suy, hiểu biết mọi điều
Ađam tên Chúa đã truyền cho xưa
Địa đường, nguyên tổ sớm trưa
Ađam hưởng thụ dư thừa của ăn
Hằng ngày yên sống quanh năm
Một mình, ngày, tháng, siêng năng, thật thà
Giữ nghiêm luật Chúa hiền hòa
Muông chim, cầm thú, đều là niềm vui
Hứng nhìn ngư lội tới lui
Thảo nguyên, hoa trái, hương, mùi, thơm ngon
Biển, sông, thổ, mộc, núi non
Sớm chiều chỉ có chon von một mình
CHÚA DỰNG NÊN NGƯỜI NỮ
Ađam ngủ mệt yên bình
Lấy phần chi thể, làm hình nữ nhân
Truyền hơi, sống dậy, phân vân
Ađam tỉnh, nhận, đây phần thân tôi
Hai người chung sống lứa đôi
Hòa hợp, vu sướng, sống đời phu thê
Quanh năm sinh sống cận kề
Một lòng thờ Chúa mọi bề, cùng bên
Người chồng muốn vợ có tên
Dung nhan, tươi thắm, dịu êm, hiền hòa
Nhũ danh, hiền mẫu Eva
Cùng chung huyết thống chan hòa yêu thương
Chúa làm sự lạ phi thường
Thịt, xương, thân thể, yêu thương trọn đời
Hưởng vui ca ngợi Chúa Trời
Tổ tông chung sống ở đời với nhau
Địa đường chung một mái đầu
Được cao quản hết, nơi đâu, toàn quyền
Như lời Thiên Chúa phán truyền
Một cây trái cấm, giữa vườn đừng ăn
Những lời truyền dạy khuyên răn
Nhiều cây trái tốt, cứ ăn cho vừa
Xum xuê, cây, trái, dư thừa
Loài nào, giống ấy, theo mùa từng cây
Trừ cây Chúa cấm ở đây
Như lời Chúa phán một cây giữa vườn
Cây này, hoa trái, loài thường
Ông bà tuôn giữ theo đường Chúa răn
QUỈ CÁM DỖ EVA
Satan quỉ dữ cản ngăn
Hiện hình con rắn, xúi ăn trái này
Eva nghe chước quỉ bày
Ăn vào được thấy, mắt mày sáng ngay
Hái ăn một cách mê say
Ăn rồi đem bỏ vào tay cho chồng
Trái này thơm ngọt đỏ hồng
Ađam nghe nói, vợ chồng ăn ngay
Trần, truồng, nhìn thấy mới hay
Lỗi phạm luật Chúa, phạt ngay nhãn tiền
CHÚA PHẠT NGUYÊN TỔ (tội vào thế gian)
Làm ăn vất vả, tật nguyền
Ngày sau phải chết, tội truyền cháu con
Truyền đời đau khổ héo mòn
Suốt đời con cháu mãi còn lầm than
Trần gian sinh sản tràn lan
Sinh đầy mặt đất, ngày càng thêm đông
Lang thang trên khắp cánh đồng
Làm ăn kiếm sống nhưng lòng bất an
Tổ tông mắc bẫy Satan
Thế gian tội ác lan tràn khắp nơi
Ăn chơi phung phá tơi bời
Xa hoa phóng đãng bỏ lời tiên tri
Hung tàn rồi bắt giết đi
Nổi cơn thịnh nộ, mỗi khi Chúa làm
CHÚA PHẠT LỤT ĐẠI HỒNG THỦY
Chúa toan phạt lụt thế gian
Truyền cho tổ phụ NOE đóng tàu
Rộng, dài, cao, đóng đã lâu
Đóng xong đàng lái, mũi tàu lại hư
Sửa lại đầu trước đã hư
Sửa đi chữa lại, là vừa trăm năm
Gom đồ, súc vật vào trong
Chở người và vật, bốn mươi đêm ngày
Gia đình thu xếp vào ngay
Gài then, đóng cửa, đêm ngày bốn mươi
Nước lên chết hết mọi người
Chúa truyền sấm sét long trời ầm vang
Mây, mưa, nước lũ ngập tràn
Lụt cơn Hồng Thủy, san bằng trần gian
Đồi cao lung thấp bằng trang
Muôn vàn sinh vật thế gian điêu tàn
Sau ngày hồi phục, yên hàn
NOE và vật bằng an ra tàu
Gia cầm, vật, thú, bồ câu
Từng đôi, từng cặp, bắt đầu nở sinh
Khắp trên mặt đất yên bình
Về sau nhân, vật, nảy sinh rất nhiều
Toàn cầu khắp chốn phưu lưu
Mỗi nơi, lãnh thổ, rất nhiều cách xa
Khác nhau tiếng nói mà ra
Không cùng thủy, thổ, khác ta , khác người
Cùng nhau chung sống trên đời
Tương tư, tồn tại, mỗi người nghĩ riêng
LÒNG KÊU CĂNG CHIA RẼ NHAU
Gặp nhau kì thị khích hiềm
Chỉ vì kiêu, hách, không hề hiểu nhau
Gây nên đáng tiếc khổ đau
Anh em chia rẽ đánh nhau chia lìa
Nước này đánh chiếm nước kia
Cùng chung lãnh thổ còn chia nhiều bè
Lòng tham chia rẽ nhiều phe
Mưu mô chiếm đoạt lập bè khắp nơi
Kiêu căng, thù ghét, giận hờn
Người đời mất tính, căm hờn ghét nhau
Nhiều đời áp bức khổ đau
Yếu thua, mạnh thắng, giết nhau hằng ngày
Bắt làm nô lệ, tù đày
Coi như súc vật, còn bày dâm ô
Xử nhau như lũ côn đồ
Đọa đày đánh đập, mãi còn về sau
Vua quan, cướp nước lẫn nhau
Tranh quyền đô hộ giết nhau tham tàn
Người dân đói khổ cơ hàn
Bán làm nô lệ, xếp hàng nhục thay
Xích, xiềng, trói giữ chân tay
Bất bình, hiềm khích, đưa ngay vào tù
Coi nhau như những kẻ thù
Đền răng, đền mắt, không cùng,bất yên
Nhiều người sống mất tính hiền
Giận hờn, ghen ghét, để hiềm thù nhau
Khắp dân, trần thế trước, sau
Mong sao cứu thoát được mau yên lành
Chúa Trời lòng rất nhân lành
Loài người khốn khổ, không đành làm ngơ
CHÚA CHO NGÔI HAI XUỐNG THẾ LÀM NGƯỜI
Truyền cho lời hứa mong chờ
Ngôi hai xuống thế chữa đời cứu ta
Cung lòng Trinh Nữ Maria
Truyền tin nhập thể sinh ra nhân trần
Sinh ra bởi phép Thánh Thần
Ngôi Hai nhập thể xuống trần với ta
Những lời giáo huấn ban ra
Dạy cho nhân thế, hiền hòa, thương nhau
Giúp người khốn khó khổ đau
Thương người mười bốn mối, mau ân cần
Phúc thật tám mối, vô ngần
Thánh Kinh lời Chúa là phần trọng riêng
Dụ ngôn, giáo huấn, vô biên
Ba năm giảng dạy, dịu hiền thành tâm
Ra tay cứu chữa bệnh nhân
Trong vùng khắp chốn người dân nước này
Tử, câm, cùi, điếc, mù, què
Vang lừng lãnh thổ, đều nghe tin lành
CHÚA NGUYỀN RỦA KẺ KIÊU CĂNG
Không ưa có kẻ nói hành
Chúa hằng nguyền rủa lòng người kiêu căng
Những lời ngạo mạn nói xằng
Bất bình với Chúa lại càng hận thêm
Nhiều lời bịa đặt, khêu lên
Chúa làm điều thiện, nó thêm hận thù
Di truyền, câm, điếc, què, mù
Chữa, làm vinh Chúa, nó thù nghịch thêm
CHÚA CHỌN 12 MÔN ĐỆ THEO CHÚA
Chúa chọn môn đệ theo bên
Truyền cho rao giảng lập nên giáo quyền
Như lời Chúa đã phán truyền
Phêrô là đá trao quyền đầu tiên
Cho làm phép lạ, nhãn tiền
Phúc âm, trừ quỉ, chữa nhiều bệnh nhân
CHÚA CẢNH CÁO DÂN DO THÁI
33 năm Chúa ở trần gian
Cứu nhân, độ thế muôn vàn đổi thay
Chúa hằng cảnh cáo nói ngay
Đền thờ buôn bán, rủi, may, ồn ào
Chắp dây Chúa đánh thẳng vào
Chức quyền biệt phái người nào khiếp kinh
Đồ vật xô đổ linh tinh
Bất bình Chúa chẳng làm thinh lúc này
Đền thờ Chúa giảng mọi ngày
Mưu mô biệt phái lại bày lập ra
Ngoại tình bắt được chị ta
Ý đồ gài Chúa xử ra thế nào
Viết tên trên đất đón rào
Ai sạch, lấy đá ném vào chị ta
Trẻ, già lánh bỏ đi ra
Chúa tha tội hết chị ra đi về
Chức quyền kiếm kế mọi bề
Vu oan, cáo vạ, nặng nề tới quan
Những lời bịa đặt, cáo gian
Thuế vua đừng nộp, xúi dân theo mình
Cáo gian lên tới triều đình
Lệnh ra để bắt, đem trình lên quan
CHÚA ĐEM BA MÔN ĐỆ LÊN NÚI
Chúa lên trên núi tính toan
Đem ba môn đệ xem đàm đạo thêm
Biến hình bỗng sáng rực lên
Áo người như tuyết, mặt ra sáng ngời
Abraham tổ phụ, bên người
Elia đàm đạo, với cùng Maisen
Môn đồ xỉu, lóa măt xem
Phero tỉnh dậy, ông bèn nói nói ngay
Ở đây tốt lắm lạ thay
Xin Thầy, con sẽ làm ngay ba lều
CHÚA DẶN CÁC MÔN ĐỆ
Các con đã biết mọi điều
Tai nghe, mắt thấy, không hề nhòa phai
Khi về đừng nói với ai
Thầy trò xuống núi chẳng ai hỏi Thầy
Mà nay Thầy sắp đến ngày
Chu toàn mọi việc vâng lời Chúa Cha
CHÚA TRUYỀN CHỨC LINH MỤC
Biết mình không ở thế gian
Trao quyền Linh Mục lo toan hằng ngày
Bảy ơn Bí Tích trọng này
Nhận ơn Chức Thánh, ban hành, truyền rao
Linh Mục, thiên chức tối cao
Sống theo trọng trách Chúa trao trong đời
Linh Mục cầu nối nước trời
Linh Mục chức thánh đời đời cho ta
Hằng ngày dâng lễ Misa
Dâng lên cùng Chúa, tỏ ra thông quyền
Như lời Thiên Chúa phán truyền
Quyền tha dưới đất, trên trời cũng tha
Dịu dàng Chúa nói với ta
Những lời giảng dạy, phán ra tỏ tường
Thương nhau và ở khiêm nhường
Hận thù ghen ghét là phường Satan
Giuđa là kẻ gian tham
Bạn cùng những sãi, mưu toan bán Thầy
Nhưng nay Chúa đã đến ngày
Chúa Cha truyền dạy chịu nhiều gian nan
CHÚA LẬP PHÉP THÁNH THỂ
Trước khi từ bỏ thế gian
Tìm phương thế tốt ủi an nhân trần
Tiệc ly bữa tối, phàm trần
Bánh ăn trinh khiết, người cầm đưa ra
Phán lời:" Này là mình ta"
Bánh thơm trinh trắng trở ra mình Người
Rượu nho trong chén vâng lời
Đưa lên truyền phép: "Này là máu ta"
Những lời mầu nhiệm cao xa
Rượu nho bánh miến trở ra mình Người
Bao nhiêu thánh lễ truyền lời
Đọc lời chúc tụng Chúa Trời ngự liên
Dư đầy quyền phép vô biên
Mầu nhiệm chí thánh cực linh mong chờ
Các con cám mến kính thờ
Ngợi khen cung kính dâng lời tụng ca
Thiên Thần sánh với người ta
Người được Chúa ngự lại là phúc hơn
Loài người Chúa giúp nhiều hơn
Trong đời, cuộc sống, lúc cơn ưu phiền
Xin ơn mật thiết, diện tiền
Đội ơn, phó thác, dâng niềm mến yêu
CHÚA RỬA CHÂN CHO CÁC ĐẦY TỚ
Tình thương của Chúa rất nhiều
Chúa bưng chậu nước làm điều vì thương
Dạy cho phải ở khiêm nhường
Rửa chân môn đệ, dạy thường yêu nhau
Rửa rồi, khăn sạch lấy lau
Lệ tràn, chảy xuống, lòng đau, vơi đầy
Giuđa tội nó bán Thầy
Ba năm nuôi dạy mà rầy, phản Cha
CHÚA VÀO VƯỜN DIỆTSIMANI
Chúa buồn vì tội người ta
Những mồ hôi máu, rướm ra ròng ròng
Chúa hằng đau xót trong lòng
Đền thay tội thế, vì lòng mến yêu
Chúa năng cầu nguyện rất nhiều
Cây dầu, vườn vắng, mọi điều thở than
Dâng mình đền tội thế gian
Xin vâng theo ý Chúa Cha, vẹn toàn
Các con cũng phải lo toan
Hãm mình, chịu khổ, lại còn vị tha
Cầu nguyện với Đức Chúa Cha
Như kinh Chúa dạy , lạy Cha trên trời
Các con vâng giữ nhớ lời
Ý Cha dưới đất, trên trời như Cha
Danh Cha tỏa khắp mọi nhà
Xin cho lương thực, dung hòa thứ tha
Xin cho khỏi chước quỉ ma
Bằng an lẽ sống, mọi nhà thương nhau
QUÂN DỮ BẮT ĐỨC CHÚA GIÊSU
Thôi, thôi đừng ngủ dậy mau
Một đoàn quân, quốc cùng nhau bắt Thầy
Giuđa đưa lính tới đây
Hiệu cho quân lính bắt Thầy, kẻo sai
Bắt rồi nó trói hai tay
Điệu đi hành hạ, bọn say, đánh Người
Cực hình, nhạo báng, chê cười
Thâu đêm, đến sáng, đem Người nộp Quan
Phinatô, tổng trấn thấy oan
Dân kêu la hét, cáo toàn điều gian
Cáo gian, vu khống, nói càn
Ông này không tội nộp Quan làm gì
Xin Quan cứ giết nó đi
Nếu mà có tội, cháu con xin đền
Nộp lên đến tới triều đình
Erore được biết, thấy mừng, được vui
Hỏi chơi mấy chuyện cho vui
Biết lòng vua độc, chẳng thưa điều nào
Truyền cho áo trắng mặc vào
Người này trao trả, đem vào cho quan
Philatô biết nó cáo gian
Thấy dân làm loạn, lại càng sợ hơn
Giống như sói dữ giận hờn
Quan đành phải chịu, trao người, đội quân
QUÂN DỮ ĐÁNH ĐỨC CHÚA GIÊSU
Hành hạ, nó đánh Người luôn
Đầu, gai nhọn cuốn, máu tuôn đầy tràn
Gai đâm nhức nhối vô vàn
Trăm nghìn đòn đánh, nát tan thân mình
Trói ôm cột đá cực hình
Vác cây Thập Giá, thân hình nhuốc nhơ
Chúa đền vì tội người ta
Chịu nhiều khốn khó hóa ra thân tàn
CHÚA CHỊU ĐÓNG ĐANH VÀO THÁNH GIÁ
Cực hình thân thể nát tan
Chân, tay đanh đóng, lại càng đau thêm
Gân co, xương giãn như lêm
Trần truồng xấu hổ, ở bên nhiều người
Quan, quân nhạo báng chê cười
Các Quan lấy áo của Người chia ra
Quan, quân gào thét, hét la
Hỗn quân náo động, trộm ta phàn nàn
Ở bên trộm cướp tham tàn
Nằm trên Thập Giá trăm ngàn đắng cay
QUÂN DỮ DỰNG THÁNH GIÁ LÊN
Treo Cha tất tưởi khốn thay
Tàn hơi, kiệt sức, thở than, trối lời
Thương thay con thật Chúa Trời
Chính là con Chúa xuống đời hiến thân
Khổ nạn cứu chuộc trần nhân
Cạnh sườn Quan lấy giáo đâm, chẳng nề
Chảy tuôn, máu, nước, tràn trề
Xác Người mai táng hồn về truyền thông
Xuống nơi xóa ngục tổ tông
Linh hồn các Thánh, rất đông vô vàn
CHÚA SỐNG LẠI
Công ơn cứu chuộc chu toàn
Trong mồ mai táng ba ngày hồi sinh
Phục sinh Chúa rất hiển vinh
Bốn mươi ngày Chúa hiện hình nhiều nơi
Hội đường, bến, bãi, bể khơi
Phố phường, làng mạc, mọi nơi có Người
CHÚA VỀ TRỜI
Ngày nay Chúa đã về trời
Như lời Chúa hứa dọn đường cho ta
Chúa yêu trần thế thiết tha
Ẩn thân hình bánh với ta mọi đời
Chúa hằng ở khắp mọi nơi
Ngự trong Thánh Thể, khắp nơi, mọi loài
Mọi điều thông suốt trong ngoài
Uy linh quyền phép, muôn đời tôn vinh
CHÚA THÁNH THẦN, KINH TIN KÍNH
Cho ta ngôi vị Thánh Linh
Ba ngôi hiệp nhất, khứng xin, cúi đầu
Ngôi ba chí thánh nhiệm màu
Giođan, phép rửa, bồ câu hiện hình
Thánh Linh Chúa xuống chứng minh
Một luồng gió mạnh rung rinh khắp miền
Tông đồ nguyệt hội, tĩnh yên
Những hình lưỡi lửa, ngự liên trên đầu
Kính tin Giáo Hội toàn cầu
Giáo dân khắp thế cũng đồng thông công
Cả ba Giáo Hội hiệp thông
Đẳng Hồn, Chư Thánh, trần gian, hiệp hòa
Kính tin phép giải cáo tòa
Tâm hồn sám hối giải hòa cùng Cha
Hối nhân xin Chúa thứ tha
Lỗi phạm với Chúa, người ta, bên mình
Đến ngày thẩm phán, thảm hình
Kính tin hồn, xác kết thành, hồi sinh
Hồn nào xác ấy đều tin
Tiêu tan, mất tích, phục sinh đời đời
Tín điều Hội Thánh khắp nơi
Lòng tin bền vững suốt đời nhớ ghi
Vững tin phép Chúa khó gì
Sự không thành có, khó chi quyền người
TOÀN CẦU NGÀY NAY VÀ SAU NÀY
Ngày nay trái đất, người đời
Biết gìn giữ lấy để người mai sau
Tài nguyên cạn kiệt quá mau
Chiến tranh, khủng bố, giết nhau, điêu tàn
Chỉ vì hềm khích, lòng tham
Kiêu căng, thù địch, sát tàn đáng thương
Vô tâm suy tính khác thường
Phát minh, bạo lực, sai đường thiên nhiên
Cùng trên trái đất dịu hiền
Sống chung chia sẻ, đều yên lòng người
Mọi người các nước khắp nơi
Làm nên hữu ích đồng thời giúp nhau
Buồn thay chia rẽ thương đau
Hạt nhân vũ khí ganh nhau đua đòi
Ác tâm tàn sát giống nòi
Toàn cầu nguy biến chẳng còn mấy ai
Do người náo loạn nạn tai
Biết gìn giữ tốt ngày mai rạng ngời
Tung hoành sai cãi luật trời
Nghịch cùng trái đất, tơi bời nát tan
Kiên giang ngày 20 tháng 4 năm 2008
Giuse Maria Nguyễn Văn Viết (Trùm Lới)
Tài Lợi chợ số 6
"Thánh Ý Chúa là Gia nghiệp đời con"
Tài Lợi chợ số 6
"Thánh Ý Chúa là Gia nghiệp đời con"