📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CHO GÓP VUI VỚI

3 trả lời, 1.010 lượt xem — Trang 1 / 1
VÀI LỜI ĐỀ DẪN
 
Trước hết cho tại hạ nói thẳng là tại hạ chẳng có chuyên về tiết mục nào cả. Tại hạ là dân kĩ thuật. Nhưng lại cũng có hứng với văn thơ. Ở một vài trang kiếm hiệp cũng thấy xuất hiện tại hạ trong mục truyện sáng tác. Hôm nay qua đây , tại hạ thấy rằng topic này rất hay. Liền mạo muội mở một box ,thôi thì đăng vài bài thơ mà mấy vị bằng hữu của tại gọi là dở hơi hết chỗ nói. Mong các bậc tiền bối, lão nhân , huynh đệ tỉ muội có thấy thơ của tại hạ dở quá thì cứ góp ý thẳng thắn. Mà đến nỗi không góp ý được nữa thì bỏ qua cho chứ đừng chửi cha tại hạ lên là được rồi. Hắc hắc !
 
Xin lỗi mọi người với bài đề dẫn như trên ! Thôi em cứ post vài bài đã rồi nói sau vậy. A! Nhưng nói trước thơ em là thơ buồn đó.
 
 
 
Đề Thơ  
 
Yêu Thơ nên mới làm thơ?
Vần thơ u ám bao giờ cho hay?
Thế đời vạn sự đắng cay ,
Tâm tình ai hiểu , ai này chi âm.
Đành dùng thơ để nga ngâm,
Nỗi lòng thể hiện ,Nhân Tâm -cuộc đời.
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Ngẫu Hứng
 
Hôm nay vào mạng lại viết thơ ,
Ngẫm nghĩ làm sao mất mấy giờ.
Không thể xuất vần không xuất tứ,
Chẳng tìm ra nghĩ chẳng ra thơ.
Vài câu đã viết còn đâu nữa ,
Mấy chữ đang dùng cũng khó cơ.
Đành lại viết vào trang Thư Quán ,
Mấy dòng gượng ép gọi là thơ.
 
( Nhân Tâm :11/12/08 )
Đăng nhập để trả lời
0
Cách Xa
(1)
 
"Duyên tình như thể gió mây ,
Hợp - Tan , Ngưng - Vỡ , tràn đầy thế gian?"
 
Từng cánh hoa rơi trước cửa nhà ,
Những làn gió nhẹ thổi hồn ta.
Bâng khuâng mong mỏi - Điều kì diệu,
Ngơ ngẩn đợi chờ - Sự cách xa.
 
Em như ánh nắng mùa xuân ấy ,
Chiếu khắp tim anh những giá băng.
Mang lại nụ cười và hạnh phúc ,
Phút giây trôi mãi với tình chăng.
 
Có phải em là thế giới hoa,
Hương thơn phảng phất những chan hòa.
Vui đùa nhộp nhịp bao ong bướm ,
Đến cả hồn anh cũng thiết tha.
( Nhân Tâm : 11/12/08 )
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nhantam

Cách Xa
(1)
 
"Duyên tình như thể gió mây ,
Hợp - Tan , Ngưng - Vỡ , tràn đầy thế gian?"
 
Từng cánh hoa rơi trước cửa nhà ,
Những làn gió nhẹ thổi hồn ta.
Bâng khuâng mong mỏi - Điều kì diệu,
Ngơ ngẩn đợi chờ - Sự cách xa.
 
Em như ánh nắng mùa xuân ấy ,
Chiếu khắp tim anh những giá băng.
Mang lại nụ cười và hạnh phúc ,
Phút giây trôi mãi với tình chăng.
 
Có phải em là thế giới hoa,
Hương thơn phảng phất những chan hòa.
Vui đùa nhộp nhịp bao ong bướm ,
Đến cả hồn anh cũng thiết tha.
( Nhân Tâm : 11/12/08 )


Xin chào bạn Nhân Tâm...Thuỵ Du đi ngang qua đây,tình cờ ghé vào trang thơ của bạn vì thấy cửa vườn có biển :"Cho góp vui với"cảm thấy hay hay....Đọc thơ bạn thấy niềm vui yêu đời làm tâm hồn mình cũng thấy muốn hoà theo...Cho phép thuỵ du được viết theo vần thơ của bạn nhé!Có lẽ chẳng hay ho gì nhưng đó lại là xúc cảm của TD góp vào đây...Chúc bạn luôn vui vẻ yêu đời & sáng tác thật nhiều thơ nhé!Thân mến...



Có phải em là người anh yêu
Ngẩn ngơ nhung nhớ nét yêu kiều
Tình riêng e ấp chưa dám ngỏ
Dấu mãi trong lòng cái chữ yêu

Muôn cánh hoa đang vui nở tung
Dịu dàng đẹp quá giữa mông lung
Si mê anh ngắm vầng trăng muộn
Nấp dưới hàng cây những thẹn thùng

Yêu em tình yêu của muôn hoa
Yêu em tình yêu của thật thà
Yêu em tình ấy luôn tươi thắm
Sắc biếc hương thầm của bao la......

thuỵ du
Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương
Đăng nhập để trả lời
0